Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Vài hình ảnh của Qui Nhơn 1965

Hình xin từ Facebook của http://www.facebook.com/dungxdang
Tác giả ảnh: Tim Wright

Nhà thờ Chính Tòa và đường Lê Thánh Tôn

Cửa tiệm trên đường Gia Long

Đường Nguyễn Huệ, bên phải là bờ biển...   
Trường Nữ Trung Học Qui Nhơn.

9 nhận xét:

  1. " Nỗi nhớ dịu dàng " . Cảm ơn người sưu tập .

    Trả lờiXóa
  2. Nhìn hình thấy nhớ Quy Nhơn xưa quá chừng. Hình cửa tiệm trên phố Gia Long là gần nhà anh Lê Huy, đi lên môt đoạn nữa là đến nhà mình. Đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ dẫn đến Trường Nữ Trung Học là những con đường thân thương thưở ấy! Rất cám ơn BBT đã post lên những tấm hình biết nói!

    Trả lờiXóa
  3. Nhớ quá những hình ảnh mang dấu kỹ niệm một thời...con đường Gia long ngang qua nhà thờ ...đường L.T.Tôn ngay nao minh cũng đi qua !!! Cảm on B.B.T đã có nhưng hinh ảnh qui giá ấy.

    Trả lờiXóa
  4. "...Hôm nay đường này
    Cây cao hàng gầy
    Đi quanh tìm hoài
    Ai mang bụi đỏ đi rồi...!!!

    Trả lờiXóa
  5. Chớ sao không, anh Huy? Đường nhà mình mà! Hihihi!

    Trả lờiXóa
  6. Mấy tấm hình thật giá trị . Gợi nhớ về Quy Nhơn thời xưa củ !

    Trả lờiXóa
  7. Những tấm hình này làm cho tôi nhớ về những con đường cũ ở Quy Nhon . Nhà tôi ở đường Bạch Đằng . Mong được xem những tấm hình quý như thế này !

    Trả lờiXóa
  8. Ngày nào mở trang Sư Phạm mình cũng xem đi xem lại mấy tấm hình rồi mình lại nhớ Qui Nhơn ngày tháng cũ. H1 là con đường mình đi học. H2 là là cửa tiệm ba mình chở lên mua áo mưa. H3 bên phải là cổng trường Mẫu Giáo mình học đầu tiên, xa xa bên trái là cổng trường Nữ. H4 là trường Nữ Trung Học vào những năm 65... khi trường Cường Để đang xây dựng nên có gởi một số nam sinh lớp đệ thất xuống học nhờ.

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...