Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Nơi xứ lá phong xa xôi

      Kính Ban Biên Tập SPQN và Quí Thầy ,Cô, Các Bạn đồng môn.
      Nơi xứ phong xa xôi Diệu Phương vẫn nhớ về quê cũ... Gởi Quí vị một số hình DP và Những Hạt Giống VN mà Phương đang gieo ( Các em Lớp Việt Ngữ) trong mùa Giáng sinh 2014

      KÍNH CHÚC QUÍ THẦY, CÔ VÀ CÁC BẠN ĐỒNG MÔN, CÁC BẠN LỚP 6 KHÓA 11:

      MỘT NĂM MỚI 2015 TRÀN ĐẦY SỨC KHỎE, TÀI LỘC , MỌI SỰ THÀNH ĐẠT NHƯ Ý MUỐN !

                                                         Diệu Phương và Gia đình
                 












4 nhận xét:

  1. Năm mới thân chúc DIỆU PHƯƠNG và gia đình an vui, khỏe mạnh, hạnh phúc
    Rất vui vì tình cảm của DP với bạn bè đồng môn lúc nào cũng tươi đẹp,
    Cô giáo áo đỏ thật trẻ trung xinh đẹp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hàn Diệu Phươnglúc 06:38 24 tháng 2, 2015

      Cám ơn chị Đan Thanh. DP cũng mến chúc Chị và Gia Đình một Năm Mới Ất Mùi vạn sự an lành.
      Chị ăn Tết có vui không ? Em vẫn phải tất bật đi làm 3 ngày Tết. Tha hương, không được ăn Tết chung với Gia đình và người thân như ở quê nhà nên em có tổ chức ăn Tết với học trò cho đỡ buồn, nhân tiện giới thiệu VN với các sắc tộc khác ở đây. Vui nhưng khá hao tài, tốn hơn 160 bì lì xì đó chị.
      Hôm qua Chủ Nhật nghỉ em cũng có đi Lễ Phật ở chùa Pháp Vân và Long Hoa...
      Sẽ gởi hình Tết cho Chị và Các Bạn Lớp 6 xem . DP

      Xóa
  2. Năm mới thân chúc DIỆU PHƯƠNG và gia đình an vui, khỏe mạnh, hạnh phúc
    Rất vui vì tình cảm của DP với bạn bè đồng môn lúc nào cũng tươi đẹp,
    Cô giáo áo đỏ thật trẻ trung xinh đẹp.

    Trả lờiXóa
  3. Rất cám ơn BBT đã gởi lời chúc của Diệu Phương đến Quý Thầy Cô và Đồng môn. Chắc mọi người ăn Tết vui lắm nên quên DP ??? (trừ chị ĐT)
    Cầu chúc trang nhà mỗi ngày luôn mạnh tiến ! DP

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...