Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

Như cả yêu thương...

                                                                                                                                        Huu Do
                                                                              

Như là một lời cảm ơn đến đồng môn Cam Chau Thi Thanhh với"Hương thời gian" bằng xúc cảm của rưng rưng hoài niệm...tại Bến Xưa nhân ngày hội ngộ SPQN 5/7/2015 Sài Gòn

Mênh mang nắng gió cao nguyên
Khoảng trời êm ả gió nghiêng tím rừng
Cầu dây vắt vẻo lưng chừng 
Gió nghiêng cùng lược dùng dằng cầu treo
Vắng người chập chừng dây neo
Níu tay anh dắt chân em ngập ngừng
Trãi dài hoa nắng ngát rừng
Cho anh gom nắng rải buồn tóc hương
                                                                 ĐỖ HỮU
                                                                                               

2 nhận xét:

  1. Châu Thị Thanh Cảmlúc 10:49 9 tháng 7, 2015

    Cảm ơn anh Đỗ Hữu, người anh đồng môn...TC vui và cảm thấy ấm lòng khi HTG được sự yêu mến và thương yêu của quý Thầy Cô và các anh chị, bạn bè đồng môn thân thiết...Một cuốn sách, ở đó chắt chiu từng sợi nhỏ yêu thương, được dệt nên từ những đường tơ ngọt ngào năm tháng và được hoàn thành bằng cảm xúc của rưng rưng hoài niệm...Ai cũng có thể trở thành nhà văn cho chính cuộc đời mình, một nhà văn trẻ, một người bạn của TC đã nói như thế và đó cũng là niềm ưu tư riêng ẩn để cuối cùng HTG chào đời với sự yêu thương chào đón của tất cả mọi người...
    Xin cảm ơn anh Hữu Độ, cảm ơn những người yêu thương...HTG thật là hạnh fhúc...
    Thân kính!

    Trả lờiXóa
  2. ĐỖ HỮU tin chắc chắn rằng HTG sẽ nhận được rất nhiều Thông tin vui trong những ngày tháng bảy nầy. Vâng, tháng Bảy là tháng hạnh phúc nhẹ nhàng cho người bạn mới của tôi: Châu Thị Thanh Cảm.!

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...