Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

ĐÊM HỘI NGỘ

                                                                                                                                           Hồng Hà
                                                          (Thân tặng các anh chị em đồng môn SPQN)

                      Tôi đến BUÔN MÊ một chiều nắng đẹp,
                      Trời rất trong ,phố núi khoát áo xanh
                      Đất đỏ ba zan không khí trong lành
                      Trong lồng ngực ,gió đại ngàn réo gọi...

                      Bè bạn đồng môn ,cùng nhau hội ngộ
                      Rưng rưng nụ cười ...tìm lại ngày xưa ,
                      Tuổi thanh xuân thương biết mấy cho vừa !
                      Niềm vui ấy ,về đây ôn kỷ niệm .

                      SƯ PHẠM QUI NHƠN những lời ước hẹn ,
                      Ngày ra trường đừng để lạc tin nhau !
                      Năm tháng trôi qua ...tóc đã phai màu !
                      Mới tìm lại tình đồng môn ngày ấy.

                      Cám ơn BUÔN MÊ ,cám ơn phố núi
                      Đêm BẢN ĐÔN trong ánh lửa bập bùng...
                      Ta lại gặp nhau , đêm của tương phùng !
                      Vòng tay lớn , nối thêm tình bè bạn !

                                                                                                                  HỒNG HÀ -K8.
                                                                                                                        BMT 23/11/2014

6 nhận xét:

  1. Chào HONGHA..
    Ui chào ,,nghe tên Hồnh Hà lại nhớ " Hồng Hà réo .." một cô GSSP K8 dễ thương vô cùng ( dó là nhiều người nói chứ ko phải riêng tui mô nghe ....ko tin thì cứ hoải TrầnXuânKhóa,luong Thanh Hỹ, leduyDóa,TN An...mà xem ) Bửa hôm gặp lại thấy cũng rứa...
    Cám on HH đã nói hộ cảm xúc của bạn bè K8 trong chuyến hội ngộ Baméth này...trong cuộc dời này dễ có mấy khi... thích lắm..
    Cám ơn BLLSP Baméth...cám ơn bạn bè..cám ơn mọi người đã cho chúng tôi một lần đến để rồi nhớ mãi....
    chào HongHà cho gởi lời chào anh chàng cao bồi đẹp trai...nếucó duyên chắc gặp lại và gặp thì chiHải mời một chầu café hý ..

    Trả lờiXóa
  2. Bai tho that de thuong Cung khoa voi co HH ,toi rat xuc dong khi doc bai tho nay Chuc HH vui
    Toi gop y voi Ban To chuc khi dua anh sinh hoat len mang,Cac ban nen ghi chu ten,khoa ,lop
    cua nhung nguoi co tren anh De chung toi xem va nho lai nhung nguoi ban gan 50 nam ve truoc
    Voi gan nua the ky voi bao vet han thang nam ,va bao noi thang tram cuoc song Nay xem lai hinh
    anh cac ban ma thay nao nao mot noi buon kho ta Chuc cac ban vui,khoe H.O K8

    Trả lờiXóa
  3. Mình cũng là người trong cuộc nên lại càng thấy bài thơ hay. Cảm ơn HH nhé, Biết HH viết nhiều về cái thời áo trắng, vậy gửi vào trang nhà đi, sao lại e ngại vậy. Lần sau gửi trực tiếp cho BBT , Ko cần nhờ mình chuyển nữa nghe. Thân mên

    Trả lờiXóa
  4. Mình cũng là người trong cuộc nên lại càng thấy bài thơ hay. Cảm ơn HH nhé, Biết HH viết nhiều về cái thời áo trắng, vậy gửi vào trang nhà đi, sao lại e ngại vậy. Lần sau gửi trực tiếp cho BBT , Ko cần nhờ mình chuyển nữa nghe. Thân mên

    Trả lờiXóa
  5. Hong Ha oi...chac ban ko con nhyo minh dau ....nhi sau khoa 8...nghe chi Hai coment biet HH van con daïng dap cua ngay nao...vui ghe...chuc ban giu mai cai de thuong áy.

    Trả lờiXóa
  6. HH rất cám ơn sự đồng cảm của các bạn .Mình có tấm hình của Hải Tuyền đẹp lắm ,cho mình địa chỉ để gởi. Rất mong gặp lại các bạn trong các kỳ hội ngộ tiếp theo ..thân ái !

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...