Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

Sư Phạm Qui Nhơn ơi ! Nam Phương Nhớ


                 Thời giáo sinh của Nam Phương rất nhiều kỷ niệm và đầy ắp những yêu thương..Nhớ ngày đầu tiên Phương đến trường Sư Phạm Qui Nhơn cảm giác kỳ lạ làm sao !..Nam Phương như nhìn thấy ước mơ..niềm kiêu hãnh..và tương lai của mình trong biển xanh lộng gió..Phương nghĩ chừng như mình sẽ bay đến một chân trời mới với đôi cánh màu xanh thẵm..Và quả thật hai năm Sư Phạm với Thầy Cô..bạn bè cùng những gì Phương trãi qua ở trường Sư Phạm đã chấp thêm vào đôi cánh màu xanh ấy !

            Mỗi sớm mai Phương đến lớp với bộ cánh trắng tinh khôi..với hai bím tóc ngu ngơ..với mùi mằn mặn của gió biển...Tiếng Thầy Cô..tiếng bạn bè tiếng chim ríu rít..tiếng hàng dương xào xạc hòa cùng hương thơm mùi hoa sứ...Tất cả như thấm sâu vào tâm hồn Nam Phương....Phương nghe như tiếng thời gian đang khẽ khàng trôi qua..và tình cảm Thầy Cô..bạn bè càng ngày càng quyến luyến thân thương......
                         




            Biết bao thay đổi kể từ mùa hè ra trường năm ấy . Nhưng cho dù bao nhiêu mùa hè đến rồi đi .Nam Phương vẫn luôn nhớ trường xưa Sư Phạm và các bạn thân yêu . Nhớ hương mùi hoa sứ . Nhớ biển xanh cát trắng với những hàng dương xanh ngắt . Nhớ Qui Nhơn biết bao !

                           Ước gì trở lại tuổi mơ
                           Cùng ai đến chốn ban sơ mộng đầu
                           Hoa sứ mình kết thành xâu
                           Hương mùi hoa sứ đượm màu thời gian

            Nam Phương thường ngắm nhìn bầu trời xanh thẵm...Màu xanh luôn gợi cho Phương nhớ đến màu xanh của trời biển Qui Nhơn...Kỷ niệm như vẫn còn vang vọng đâu đây...và văng vẵng trong tim mình tiếng gọi trường xưa..Sư Phạm Qui Nhơn ơi !

139 nhận xét:

  1. Hai năm Sư Phạm một thời gian quá ngắn so với cả một đời người. Nhưng sao quá thân thương với nhiều kỷ niệm. Tôi chưa bao giờ quên những chuỗi ngày êm đềm dưới mái trường Sư Phạm .
    Cảm ơn Nam Phương với những dòng tâm tình rất dễ thương.... dễ thương như hình ảnh " cô bé tóc bím vậy " Chúc Phương vui nhiều nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Duy Khoa mến ! Ai cũng hoài niệm ngày xưa dù ngày xưa ấy vui hay buồn . Với Nam Phương kỷ niệm thời áo trắng là một thời đẹp nhất lưu luyến mãi khôn quên Chúc Khoa vui .Mong được đọc bài viết của Khoa ...Rất mong !

      Xóa
    2. Biển Quy Nhơn một thời để nhớ
      Rặng thông già vi vút lao xao
      À ơi mãi khung trời kỷ niệm
      Rót vào hồn khúc nhạc nhớ thương.

      Xóa
    3. Một thời áo trắng đầy ắp niềm vui
      Viết răng cho vừa nói răng cho hết
      Mượn trang Sư Phạm ghi lại đôi dòng
      Mãi không phai nhòa ngày thơ kỷ niệm.

      Xóa
    4. Một thời tuổi nhỏ đã xa xôi !

      Xóa
  2. Với hai bím tóc duyên trông Nam Phương thật ngây thơ xinh đẹp và vô cùng thuần khiết
    Mến tặng Cô Bé Tóc Bím.
    Hai Bím Tóc
    Ngày em còn thắt hai bím tóc
    Nghĩa là em vẫn còn thơ dại
    Hai bím tóc chia ngôi đứng đợi.
    Để tan trường ai đợi ngẫn ngơ

    Hai bím tóc đính chiếc nơ hồng
    Như cánh phượng trưa hè rực rỡ
    Để ai ươm mãi ước mơ nồng
    Để ai thương nhớ để ai chờ

    Bởi em tóc vẫn còn thắt bím
    Nên thật vô tình quá thờ ơ
    Tóc thắt bím nghĩa là
    Em còn bé lắm

    Tóc thắt bím nghĩa là
    Em vẫn vô tình
    Để ai chết lặng
    Ôm mãi bóng chiều nghiêng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Khoa đã tặng Nam Phương bài thơ tóc bím thật hay ! Nam Phương có bài thơ tóc bím của Dã Quỳ cũng dễ thương lắm . Thân mời Khoa và các bạn cùng đọc với Nam Phương nha....

      Chiếc bím tóc đi rong
      Gió lộng đùa nhí nhảnh
      Nắng hồng vương khẽ mong manh
      Để cho bím tóc mộng thành áng mây

      Chiếc bím tóc của ai
      Hoa cài nhìn lúng liếng
      Sách vở thẹn thùng che nghiêng
      Thiu thiu buồn rũ nỗi niềm nhẹ tênh

      Chiếc bím tóc dịu hiền
      Cười duyên khoe răng khểnh
      Đơn sơ mắt tròn dễ mến
      Ngây ngô cất cả tình riêng vào lòng

      Chiếc bím tóc mênh mông
      Xây mộng niên học mới
      Tuổi thơ một lần đứng lại
      Xoè tay níu kéo tháng ngày mộng mơ

      Chiếc bím tóc dại khờ
      Vẩn vơ gầy tia nắng
      Cánhđiều-hồn-nhiên, im lặng
      Dõi theo từng bước thênh thang cuộc đời

      Chiếc bím tóc
      ngày xưa ...
      rơi .....
      Dã Qùy

      Xóa
    2. Tiếc nhớ bâng khuâng thuở học trò
      Ngàn năm còn đẹp dáng xuân xanh

      Xóa
    3. Một thời Sư Phạm nhớ thương
      Một thời nhớ mãi vấn vương một đời

      Xóa
    4. Nhớ thời áo trắng mây bay
      Sân trường tíu tít vang đầy tiếng ve
      Phượng hồng nhuộm đỏ bờ đê
      Các cô gái nhỏ đi về tung tăng.

      Xóa
    5. Bao giờ thấy lại người tóc bím ?

      Xóa
  3. Cảm ơn. BBT trang Sư Phạm .
    Chúc BBT thật vui và thật khoẻ Thân mến

    Trả lờiXóa
  4. Nam Phương đã xóa tài khoản fb . Xin gởi lời chào đến anh Hai anh Đạt anh Ninh anh Nguyên Tri anh Trọng anh Khánh anh Trí Tài...Cao Huy...Hữu An...Xuân Lộc. Tất cả quí bạn đồng môn Sư Phạm fb và quí bạn fb . Quí bạn muốn gặp Nam Phương thân mời vào trang Sư Phạm nha !
    Chúc quí vị an vui. Thân ái . Nam Phương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Tóc Bim " rời xa facebook rồi ư ! Thế là mình hết trông hết đợi . Tại sao thế nhỉ? Chẳng biết viết gì đây . Nơi ấy " Tóc Bím " không còn nữa Buồn quá chừng ! Có lẽ cũng có nhiều người buồn như mình . Đã mất bạn . Cô bạn hồn nhiên khả ái mà mình trân quí . Buồn quá ! Có ai như mình không ?

      Xóa
    2. Bạn Cao Huy đừng buồn . Nam Phương xóa fb chắc có lý do riêng của cô ấy . Chờ NP có bài viết mình vô còm ủng hộ NP nhen bạn . Viết mà có người còm tác giả mới thích viết chứ ! chúc vui .

      Xóa
    3. Nam Phương vô vàn cảm động với thân tình của Cao . Cảm ơn Cao . Nhớ ghé trang Sư Phạm gặp Phương nha . Chúc Cao thân tâm thường an lạc.

      Xóa
    4. " Viết mà có người còm tác giả mới thích viết chứ ! "
      Hi..hi...hi....vui quá đi ! Nam Phương cảm ơn bạn Sư Phạm đã chia sẻ rất chân tình Chúc an vui .

      Xóa
  5. Trưa nay trong giấc ngủ chập chờn thấy Phương về, xe đạp, áo dài trắng thắt hai bím tóc, lá rơi. . Đã bao mùa thu rồi. Ước mong được quay lại một lần. Nhớ thời áo trắng quá !
    Hôm em đi mây trời nghiêng nhạt nắng
    Cảnh chiều buồn nhuộm thắm sắc hoàng hôn
    Mùa thu cuối tiễn người qua thầm lặng
    Ta bâng khuâng thao thức cả linh hồn
    Đâu còn nữa tuổi thần tiên khờ dại
    Giấc mơ đầu nhuộm kín những đau thương
    Em bỏ lại sân trường thời con gái
    Để ta đau trăn trở mộng hoang đường
    Em xa lắm mùa thu chừ xa lắm
    Lạc mất rồi nghèn nghẹn tiếng yêu nhau
    Mùa chở gió nên mùa xa thăm thẳm
    Ta bơ vơ kỷ niệm buổi ban đầu
    Tìm đâu hỡi phương trời kia áo trắng
    Ký ức buồn đau mãi những cơn mơ
    Ta gom cả mưa chiều trong ước hẹn
    Giọt nhớ thương đã có tự bao giờ.
    Cao Huy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mối tình vụng dạ của tuổi học trò . thật tuyệt vời. Một tình yêu trong sáng, “ngây ngô”
      Áo học trò trắng mãi tuổi ngây thơ
      Thương nhớ quá những ngày xưa kỷ niệm
      Cảm ơn Cao và chúc Cao an bình hạnh phúc
      Nam Phương

      Xóa
    2. Thẫn thờ giữa buổi trưa hè ,
      Chặn lòng thương nhớ tiếng ve học trò
      Phượng hồng nhớ đến ngẩn ngơ,
      Tuổi thơ trong sáng bây giờ lùi xa , ,

      Xóa
  6. Dầu cho năm tháng chất chồng . Không gian thay đổi nhưng kỷ niệm vẫn là những gì mà ta lưu giử trân quí nhất . Cảm ơn bạn đã cho mình đọc đoạn văn dễ thương và xem những tấm ảnh xưa quí giá .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những kỷ niệm của một thời để nhớ
      Một chút buồn, lặng lẽ thoáng , bâng khuâng…
      Nam Phương cảm ơn Minh Thi đã chia sẻ Chúc an vui .

      Xóa
    2. Phượng đỏ mùa hè
      Mơn man bím tóc
      Bài ca thân ái
      Rộn ràng tiếng ve...

      Xóa
  7. Chào Nam Phương . Rất vui mừng thấy NP đã trở lại trang nhà với những dòng tâm tình đầy cảm xúc dạt dào . Pha chút hồn nhiên nhí nhảnh làm người đọc thấy lòng thanh thoát . Tưởng chừng cô giáo sinh tóc bím nho nhỏ ngây thơ đang hiện hữu quanh đây . Cảm ơn và chúc Phương vui sáng tác nhiều
    . Sư Phạm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo tháng ngày thời gian kỷ niệm đã trôi đi... xa mãi... tầm tay với... nhưng tuổi học trò vẫn còn ở lại trong lòng mỗi chúng ta.
      Những tình cảm ấy tuy rất nhẹ nhàng như là hư không nhưng lại rất thực, rất đậm đà khắc sâu trong từng mạch máu đang lưu chuyển qua mỗi nhịp đập của con tim và đọng lại với dòng thời gian.
      Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng Nam Phương ... chúc bạn an bình hạnh phúc

      Xóa
    2. " Ước gì trở lại tuổi mơ
      Cùng ai đến chốn ban sơ mộng đầu
      Hoa sứ mình kết thành xâu
      Hương mùi hoa sứ đượm màu thời gian "

      Xóa
  8. Lâu lắm rồi mới gặp lại Nam Phương . Vẫn văn phong ấy . Như tiếng lá rơi ! Như tiếng chim ríu rít ! Như làn gió thoảng ! Như áng mây bay !
    PeTer rất thích .Cảm ơn Nam Phương . Hình xinh lắm .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Vẫn văn phong ấy . Như tiếng lá rơi ! Như tiếng chim ríu rít ! Như làn gió thoảng ! Như áng mây bay ! "
      ui cha....Nam Phương không dám nhận mô. . Cảm ơn PeTer luôn động viên cho Phương . Thân chúc PeTer và gia đình vui khoẻ.

      Xóa
    2. Gởi Nam Phương chút nắng mùa hạ .
      Chút hương của hoa , với làn gió mát .☘

      Xóa
  9. Bài viết của Nam Phương tuy ngắn nhưng bao quát cả khung trời Sư Phạm . Trong ảnh các nữ giáo sinh ai cũng xinh nhưng Hải thích cô bé tóc bím nhất . Cái mặt ui răng mà " dễ ghét " Ngày xưa chắc nhiều " cái đuôi " lắm hỉ ?
    Nói vui tí. Mong Nam Phương khoẻ viết nhiều . Mến
    Hoàng Hải

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái Đuôi
      Anh đã hái một trời hoa nắng
      Rải chân em mỗi bước tan trường
      Mà người ơi sao không ngoảnh lại
      Hoa nắng buồn hoa nắng ngẩn ngơ ..

      Xóa
    2. Theo gót em về khi lớp tan
      Áo trắng thướt tha dưới nắng tà
      Nhắn gió gởi mây lòng bối rối
      Bên thềm chiều mộng nhạt miên man

      Xóa
    3. (. Cái mặt ui răng mà " dễ ghét ")
      Đọc câu ni Nam Phương nhớ nhà nhớ mô tê ri rứa....lắm Hoàng Hải nợ . Thân chúc Hải và gia đình thường an lạc.
      Ta chẳng thể mãi hoài tuổi nhỏ
      Răng thương hoài thuở hoa bướm thần tiên

      Xóa
    4. Một trời hoa nắng lung linh
      Gió thoang thoảng nhẹ hương tình bâng khuâng
      Cảm ơn và chúc Khoa an vui

      Xóa
    5. Tình nào đẹp bằng tình áo trắng
      Tuổi nào mơ bằng tuổi học trò
      Một thoáng nhớ một niềm luyến tiếc
      Đã xa rồi mãi mãi không quên
      Cảm ơn Cao...chúc khoẻ

      Xóa
    6. Hải vào trang thơ Lộc Bạch thấy hình Nam Phương tóc dài rất xinh . Sao trên trang Sư Phạm Phương không đăng hình đó . Đăng đi đẹp lắm

      Xóa
    7. Lúc mô có bài viết thích hợp với tấm hình Nam Phương sẻ gởi theo bài để BBT chọn đăng . Chúc Hả vui

      Xóa
    8. Nghe Hoàng Hải nhắc Lôc Bạch....Nam Phương nhớ mấy bài thơ tóc bím mà Lộc viết . Có một bài Phương thích nhất. Thân gởi đến các bạn . Chúc tác giả và các bạn an vui. Mến
      Tóc bím 06
      Bím tóc xinh em nay đâu?
      Tôi đi tìm mãi cho đầu bạc phơ.
      Thương em từ thuở còn thơ,
      Ngày em về bển lòng ngơ ngác buồn.
      Rồi tháng năm tựa nước nguồn,
      Tựa làn mây bạc,tựa đàn chim di.
      Trôi qua rặng núi xuân thì,
      Tìm không bóng đảo thấy gì xa xôi!
      Tôi ê a câu hát vui,
      Cho qua những phút tơi bời lá thu.
      Rồi đêm khuya rồi sương mù,
      Còn dang tay đợi...ngàn thu một lần.
      Còn em chút nắng bâng khuâng,
      Tóc xưa còn vướng đời phần xót xa.

      Bím tóc xinh của hôm qua!
      Lôc Bạch

      Xóa
    9. " Nam Phương cô bạn cũ,
      Khoe tôi bím tóc dây,
      Có duyên chi không nhỉ!
      "Tóc bím" viết liền tay "
      Lộc Bạch .
      Duyên gì đây Nam Phương ?

      Xóa
    10. Hi..hi..hi.....Duyên bạn đồng môn Sư Phạm đó !

      Xóa
    11. Đẹp thay đôi bím tóc
      Giờ thật hiếm khi người ta nhìn thấy các cô gái tết tóc khi bước chân ra ngoài đường. Nhìn lại những tấm ảnh này, phải công nhận rằng khi người con gai tết tóc, ở họ toát lên vẻ đẹp dịu dàng, ngây thơ thấy xao lòng.....
      Cao

      Xóa
    12. " Không còn thấy ,
      má em hồng trong ngõ,
      Hẻm, xóm mình,
      còn ai nữa xinh hơn.."
      LB
      Sâu sắc tinh tế và rất dẽ thương . Không biết " cô bé tóc bím " có thấy điều này không hè.
      Sư Phạm

      Xóa
    13. Cảm ơn các bạn đã đồng cảm.....chia sẻ cùng Nam Phương..
      .Thân chúc các bạn an vui .

      Xóa
  10. An cũng có ý như Nam Phương nhưng không viết ra được NP à .Đoc lời còm của các bạn lời phản hồi của NP An nhớ quá những ngày xưa thân ái
    Cảm ơn NP về một thời gợi nhớ gợi thương . Cho An email liên lạc nhé . Chúc khoẻ vui. Hội An

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Hội An đã chia sẻ cùng Nam Phương . Email của mình ; namphuongdang11@yahoo.com Chúc An luôn vui
      Thưở mộng mơ... thời phượng hồng ngày ấy
      Chợt hiện về... bao nổi nhớ dịu êm.

      Xóa
  11. Chị Nam Phương ơi...Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một thời để mà thương mà nhớ...chị nhỉ?
    Chúc chị mãi vui và thường xuyên cộng tác cùng trang nhà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn TC11 đã đồng cảm với Nam Phương Mến chúc bạn và gia đình luôn an bình hạnh phúc
      Chút kỉ niệm làm lòng ta thổn thức
      Đã qua rồi hư ảo những mùa thương.

      Xóa
  12. Văn và người đều dễ thương lắm Nam Phương ui
    . Nhẹ cả lòng. Cảm ơn Phương nhiều nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỷ niệm xưa gợi thương gợi nhớ
      Biển xanh cát trắng sóng trùng khơi
      Nhớ quá đi thôi thời thơ ấy
      Áo trắng đâu rồi áo trắng ơi..!
      Thân chúc Tâm Nhiên và gia đình thường an lạc.
      Nam Phương

      Xóa
    2. " tôi vẫn nhớ thương em ngày áo trắng
      nhớ nụ cười và ánh mắt tinh khôi
      nhớ cái thuở cầm tay mà run quá
      đêm về nghe còn thoang thoảng hương môi

      tôi vẫn biết tình ban đầu rất đẹp
      nơi có em là nơi có hồn tôi
      tôi vẫn muốn em là người giữ hộ
      những niềm vui ngày tuổi trẻ xa xôi "

      Xóa
  13. Khi không còn chịu những niềm đau nhân thế
    Xin hãy về đây tìm các bạn giáo sinh xưa
    Để cùng nhau sống lại thời ngây thơ ấy
    Và thấy mình chợt có lại những ngày xưa
    Bích Hương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỷ niệm xưa gợi thương gợi nhớ
      Nhớ thầy nhớ bạn nhớ trường xưa
      Nhớ kỷ niệm vui buồn sách vở
      Nhớ hoài nội trú những chiều mưa.
      Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng Nam Phương ... chúc vui

      Xóa
  14. Trường xưa giờ đã thay tên
    Thầy cô bạn cũ lênh đênh phương nào
    Thấy ảnh xưa lòng nao nao
    Cảm ơn bạn nhỏ một thời dấu yêu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn Liên K / 7 đã chia sẻ cùng Nam Phương ... chúc vui
      Sân trường thuở ấy cát trắng bay
      Gió cùng sóng rỡn khiến ta say
      Ôi dải mây vương chiều nội trú
      Trường xưa... bạn cũ nhớ đong đầy
      BN6

      Xóa
  15. Những kỷ niệm đẹp của thời áo trắng vẫn sống mãi trong tâm hồn của mỗi chúng ta ! Cho dù đã qua rồi nhưng lòng vẫn nhớ
    Thời học sinh là thời đẹp nhất , bởi cái thời ấy hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng lắm
    Cảm ơn Nam Phương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thương biết mấy ngôi trường xưa Sư Phạm
      Tan học về áo trắng lượn tung tăng
      Trường xưa ơi ! chỉ còn trong kỷ niệm
      Một thoáng buồn một thoáng nhớ xa xăm....
      Chúc bạn an bình hạnh phúc

      Xóa
  16. Nam Phương còn giữ những tấm hình xưa thật quí giá ....và những hoài niệm về một thời Sư Phạm sao quá dễ thương . Cảm ơn bạn nhé Nam Phương . Bạn Đọc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỷ niệm xưa gợi thương gợi nhớ
      Nhớ thời áo trắng tuổi hoa mơ
      Thời của hồn nhiên thời trong sáng
      Đầy vui đầy mộng đầy vu vơ.
      Chúc bạn vui

      Xóa
  17. Tóc bím nghĩa là tóc dễ thương
    Tóc bâng khuâng lá rụng bên đường
    Tóc chia đường gió, chia thương nhớ
    Chia nỗi buồn cho ai vấn vương.

    Tóc bím nghĩa là tóc mộng mơ
    Để ai thương nhớ, để ai chờ
    Để ai ngơ ngẩn giờ tan học
    Em vẫn vô tình, em lửng lơ

    Tóc bím nghĩa là tóc ngẩn ngơ
    Tình ta xanh biết mộng ơ hờ
    Chiều xanh áo trắng mùa mây trắng
    Em ngọt ngào và em ngây thơ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng Nam Phương ... chúc vui

      Xóa
  18. Bím Tóc Ngủ Quên
    Cái bím tóc ngủ quên trong lớp ấy
    Mười năm xa rồi không quên
    Ngày trở lại em đâu còn mười bảy
    Lớp học xưa - bím tóc - hiện lên
    Trang sách có cánh rừng, nàng tiên
    Trong lớp có một nàng tiên nữa
    Anh muốn nói mà run lên vì sợ
    Ngày chia xa đi suốt những cánh rừng.
    Đã bao lần anh tự hỏi giữa đường
    Người thoáng gặp có phải em, có phải
    Bím tóc ấy có còn và vẫn ngủ
    Bên chàng trai đăm đắm vụng thầm ?
    Cái bím tóc không ngủ mười năm
    Giờ em đi bên người khác
    Có ánh mắt thẳm sâu ngơ ngác
    Đang đi tìm lớp học ngày xưa ...
    Nguyễn Trọng Hoàng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn. Cao.
      Chúc Cao thật vui và thật khoẻ Thân mến

      Xóa
  19. . Phước Nguyễnlúc 20:02 6 tháng 10, 2014

    Cảm ơn Nam Phương một thời tuổi hoa đầy thơ mộng với khung trời xanh biếc Qui Nhơn . Phước Nguyễn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Áo Trắng Và Tóc Bím
      Bình yên tà Áo Trắng
      Soi nắng mùa Thu sang
      Dường như bím tóc mơ màng
      Dịu hiền khúc khích, mơ hoang - học trò
      Vụng dại những lời thơ
      Vẫn chờ màu sắc nhớ
      Giữa lòng giục giã tuổi thơ
      Riêng màu Mực Tím vẫn chờ ngàn năm
      Áo Tím tuổi trăng rằm
      Vô âm thời mộng mơ
      Áo Trắng hôm cũ dại khờ
      Cột nguyên bím tóc cho vừa nhớ thương
      Thư tình trước cổng trường
      Bình thường dám nhận sao ?
      Vờ như xa lạ không chào
      Bước ngang ngoái lại xôn xao cả lòng
      Chiếc bím tóc tội không
      Trói lòng sợi mong manh
      Áo Trắng xây đắp mộng xanh
      Tím hoài sắc mực, mai thành cánh chim
      Dã Qùy

      Xóa
    2. Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng Nam Phương ... chúc vui

      Xóa
  20. " Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
    Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
    Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm
    Để nụ cười còn mãi, lắng trên hàng mi
    Trên bờ môi và trong những… kỷ niệm xưa…”
    Chân thành cảm ơn tất cả quí bạn đã đồng cảm.....chia sẻ cùng Nam Phương...Thân chúc các bạn nhiều niềm vui sức khoẻ an bình hạnh phúc thân mến

    Trả lờiXóa
  21. " Cô Bé Tóc Bím " ơi ! Mong bạn mãi dễ thương và cười trong veo như thế nhé ! Mến.
    Mây Mùa Thu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ trường xưa
      Bao nhiêu năm xa trường xưa yêu dấu
      Nhớ cồn cào màu áo trắng thân thương
      Nhớ làm sao những chiều dạo sân trường
      Và nhớ lắm những giờ lên bục giảng

      Bao nhiêu năm xa trường xưa yêu dấu
      Những dấu yêu thơ dại của một thời
      Những buồn vui hiện hữu khắp muôn nơi
      Muốn trở lại trinh nguyên màu áo trắng

      Luôn ước muốn một ngày quay trở lại
      Cô giáo sinh áo trắng ngập sân trường
      Tà áo bay thắm đượm những giọt sương
      Từng nơi học, từng lối đi nhớ mãi

      Bao nhiêu năm xa trường xưa yêu dấu
      Bỗng òa lên như vừa mới hôm qua
      Thôi rồi ta vẫn là ta
      Nhớ trường xưa ấy lệ nhòa hoen mi.
      THT

      Xóa
  22. Mãi mãi không bao giờ quên một thời áo trắng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã đồng cảm.....chia sẻ cùng Nam Phương...Thân chúc bạn an vui .

      Xóa
  23. Em con gái lên chùa đi lể phật
    Nắng xuân hồng thơm đôi má tiểu thư
    Mây trinh nử bay trên tà áo trắng
    Anh ngây người chiêm ngưỡng đứng suy từ

    Trầm hương toả khoá thiên thơm phật điện
    Lời kinh huyền em nguyện có vô tâm
    Không cô bé ..xinh như trăng ngà ngọc
    Mà anh nghe bồ tát nhiếu mi trầm

    Em quì giũa hương thơm hoa ánh sáng
    Nến cháy vàng anh ngở nắng kim cang
    Anh cũng có trái tim từ bi phật
    Thế sao em không chứng ngộ niết bàn
    Văn Nhân

    Tiéng gió thở ta nghe như âm nhạc
    Của thời gian vi vút dội vào hồn
    Gió sào sạc trong vườn cây đang hát
    Khúc đa tình biến đổi giữa hoàng hôn
    Văn Nhân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn. Văn Nhân
      Chúc Văn Nhân thật vui và thật khoẻ Thân mến

      Xóa
  24. Ngày trở lại Phương không còn thắt bím .
    Và trường xưa nay đã đổi thay rồi !
    Chân thành cảm ơn tất cả quí bạn đã đồng cảm.....chia sẻ cùng Nam Phương...Thân chúc các bạn nhiều niềm vui sức khoẻ an bình hạnh phúc thân mến

    Trả lờiXóa
  25. Ai cũng đã từng trãi qua một thời áo trắng, thời học sinh hồn nhiên dễ thương với những kỷ niệm đáng nhớ:
    Cảm ơn Nam Phương và các bạn . Thu Tâm

    Trả lờiXóa
  26. Trường xưa ơi ! chỉ còn trong kỷ niệm....
    Chân thành cảm ơn tất cả quí bạn đã đồng cảm.....chia sẻ cùng Nam Phương...Thân chúc các bạn nhiều niềm vui sức khoẻ an bình hạnh phúc
    Thân mến

    Trả lờiXóa
  27. Nam Phương ngày ấy xinh xinh lắm !

    Trả lờiXóa
  28. MÀU ÁO TRẮNG

    Vẫn có thể thích màu vàng, màu tím
    Nhưng vẫn thích em mặc áo học trò
    Màu áo trắng như tấm lòng thiếu nữ
    Trang vở còn thơm chưa viết bao giờ
    Hồ Ngạc Ngữ

    Trả lờiXóa
  29. Trường đã xa rồi tuổi ấu thơ
    Muôn trùng hoài niệm ngỡ trong mơ.!
    Từ khi xếp bút đời trăm ngã..
    Mấy thuở tao phùng dạ ngẩn ngơ.!

    Trả lờiXóa
  30. Lớp học năm xưa hình bóng cũ,
    Hằng trong tâm tưởng nhớ đầy vơi.
    Bạn Cùng Lớp

    Trả lờiXóa
  31. " Ước gì trở lại tuổi mơ
    Cùng ai đến chốn ban sơ mộng đầu "
    N P

    " Ngày nào bỡ ngỡ bên nhau
    Qui nhơn thương nhớ lần đầu biết yêu
    Nam Phương thiếu nữ yêu kiều
    Cùng chàng dạo phố những chiều không quên
    Tình yêu cất tiếng ca lên
    Du dương cùng sóng,dập dờn hải âu
    Nụ hôn bỡ ngỡ trao nhau
    Biển xanh chứng dám lần đầu ta yêu..."
    BCN6
    Cảm ơn Nam Phương ....BCN6 một thời tuổi hoa đầy thơ mộng với khung trời xanh biếc Qui Nhơn
    Duy Khoa

    Trả lờiXóa
  32. "Ước gì một chút mưa bay
    Mang em trở lại chốn này ngày xưa..."
    NP
    " Để ta cùng ngắm trời mưa
    Cùng nghe sóng vỗ, cùng đưa nhau về
    Thăm vườn kỷ niệm,..., lời thề
    Thăm khu nội trú, vụng về quen nhau
    Bên giàn hoa giấy khoe màu
    Hẹn thề non nước bạc đầu không phai
    Những bông hoa sứ anh cài
    Những bông hoa dại miệt mài...tăng em...."
    THT
    Cảm ơn Nam Phương và THT đã đưa Duy Khoa trở lại chốn xưa với bao hoài niệm....

    Trả lờiXóa
  33. Đọc nhiều lần rồi nhưng Bạn Đọc vẫn cứ thích đọc những dòng tâm sự mộc mạc chân tình của Nam Phương . Vâng ! Tuổi thơ, không phải là khi ta vừa được sinh ra, tuổi thơ cũng không hẳn là khi ta nhỏ tuồi, Tuổi thơ là nơi mà tâm hồn ta trong vắt như pha lê, ánh mắt trong trẻo như buổi sớm ban mai, và nụ cười giòn tan như tia nắng sau vườn ....
    Chắc sẽ không cần nói gì, chỉ cần nhìn lại, thật gần, thật chậm, chỉ có dòng nước mắt để tự lăn trào, và trái tim thổn thức tìm về chút trong trẻo ngày xua ....
    Thân mến

    Trả lờiXóa
  34. Nam Phương thật đặc biệt. Nam Phương thật tuyệt vời! Chúc Giáng Sinh của Nam Phương đặc biệt và tuyệt vời như Nam Phương vậy.
    Cao

    Trả lờiXóa
  35. Nam Phương ơi ! Cao đã lưu tất cả những bài Nam Phương viết về trang của Cao để làm Lưu Niệm .
    Lưu là để nhớ.
    Niệm là để thương
    Thân thương hai chữ .
    Vĩnh kết đồng tâm .
    Cao

    Trả lờiXóa
  36. HOÀI NIỆM
    Xào xạc lá vàng bay trong gió,
    Sân trường vắng lặng tiếng đùa vui.
    Mình tôi bước giữa sân trường cũ,
    Nghe tiếng ve buồn gọi hè sang!
    Nhặt cánh phượng rơi lòng xao xuyến,
    Bâng khuâng nhớ lại kỷ niệm xưa!
    Bóng dáng thầy cô cùng bạn học,
    Giờ đây chẳng biết ở nơi nao?
    Hàn Phong Tử

    Trả lờiXóa
  37. Quay mặt lại nhìn thời quá khứ
    Hun hút xa áo trắng học trò
    Ở nơi đó có hoa mộng đẹp
    Xa lắm rồi sao vẫn ước mơ.
    st

    Trả lờiXóa
  38. Biển xanh tình thắm cô trò nhỏ
    Hương sứ ngày xưa kỷ niệm về
    Khẻ khàng như tiếng thời gian ấy
    Tồn tại trong cô ký ức đầy
    Gió Mùa Đông

    Trả lờiXóa
  39. Một thời áo trắng của Nam Phương làm cho mình nuối tiếc thời áo trắng quá Nam Phương ơi ! Thân chúc Nam Phương nhiều hạnh phúc ..
    Thuận Hào

    Trả lờiXóa
  40. Một Thời Áo Trắng
    " Thời gian trôi nhanh, để ta nơi đây, ngồi đếm phút giây trôi dần
    Còn hôm nay thôi, vì mai ta chia xa, chỉ còn lại đây nỗi nhớ
    Ngày ta gặp nhau, bao điều chưa quen, e ấp phút giây ban đầu.
    Trò đùa ngây thơ, giận hờn vu vơ, những điều ngập ngừng chưa nói... nên lời
    Còn đó những tiếng nói, lời thầy cô vang bên tai
    VÀ có lẽ sẽ mãi theo ta suốt đoạn đường dài.
    Còn đó những ánh mắt lòng ngập ngừng khi chia tay
    Vội trao cho ai đó dòng lưu bút
    Còn đó chiếc ghế đá mà ngày xưa ta tranh nhau
    Ôi! vui biết bao những kí ức thật tuyệt vời
    Còn đó với tất cả những niềm vui hay nỗi buồn
    Đã ghi dấu một thời áo trắng đã qua.."
    Hoàng Hải

    Trả lờiXóa
  41. Thời Áo Trắng... Thời của tuổi mơ hoa, trong sáng và hồn nhiên .Thời của nhiều mơ nhiều mộng
    Tôi yêu văn thơ hình ảnh Nam Phương vì bạn ấy rất mộc mạc dung dị hồn nhiên . Nên tôi thường " Share " những ký ức dễ thương của " Cô Bé Tóc Bím " .để đọc...để ..ngắm...để nhớ lại những kỷ niệm đẹp một thời đã qua, Thời áo trắng đầy ắp tình bạn bè, thầy trò, và cả những vui buồn sách vở hay những mối tình học trò lãng đãng, thơ ngây...
    Duy Khoa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LỜI THÌ THẦM CỦA GIÓ .
      Anh gởi em lời thì thầm của gió.
      Khi thu về góp lá cuối chân mây.
      Gom sao trời gởi em giấc mộng say
      . Những nụ hôn trong đêm dù...... rất khẽ
      Gởi đến em lá vàng rơi thật nhẹ.
      Để mùa thu còn quanh mãi bên ta.
      Nghe nai vàng cùng hát khúc tình ca.
      Nơi cuối phố hoàng hôn đang nhặt lá.
      Anh gởi em mùa thu trên chiếc lá.
      Còn thắm hồng những tia nắng chứa chan.
      Để mai kia gió bấc đón đông sang.
      Còn chút nắng ấm lòng người em nhỏ.
      Em có nghe lời thì thầm của gió.
      Em có nghe lời thổn thức của con tim.
      Em có nghe nhung nhớ vẫn đi tìm.
      Trong ánh mắt dù là lời ...... rất khẽ
      LD

      Xóa
  42. Đặng Nam Phương giờ nơi đâu ? Bạn Facebook .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Tìm em như thể tìm chim...?
      Chim bay biển bắc,anh tìm biển đông "
      Cao

      Xóa
    2. Tay cầm điện thoại mắt đăm chiêu...
      Ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả buổi chiều.
      Chẳng biết viết gì cho ai hiểu...
      Thôi thì viết đại 3 chữ ''nhớ người dưng "
      Bạn Facebook

      Xóa
  43. Gió đâu thổi LẠC tới PHƯƠNG này !
    " Một chút tình trong giấc mộng vô thường "
    Hà Lạc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Gió đâu thổi LẠC tới PHƯƠNG này ! "
      Câu thơ đầu tiên của bài thơ Gió Giao Mùa mà Hà Lạc làm tặng Nam Phương bị Thầy Kính tóm được đọc cho cả lớp 11a2 nghe. Lạc còn bị Thầy phạt nữa. Cao vẫn nhớ hoài. Rất mừng gặp lại bạn. Chào thân mến .
      . Vũ Huy Cao

      Xóa
    2. Ha ha ha ! Gặp lại bạn xưa vui quá là vui Cao ơi !.Điện thoại cho mình nói chuyện nghen ...( 703 - 241 - 0460 )
      Thân mến. Hà Lạc

      Xóa
    3. Tháng năm lại đến phượng đỏ trời.
      Tóc bím ngày nào miền xa xôi .
      Còn nhớ trường xưa bên ô cửa
      . Một gã dại khờ vẫn đơn côi.!
      Vũ Huy Cao

      Xóa
    4. Ký Ức Tuổi Học Trò
      Những cây phượng giữa sân trường
      Cho hồn đôi bạn vấn vương mùa hè
      Phượng hồng vang vọng tiếng ve
      Mực xanh lưu bút mùa hè năm nao
      Phương đi.....đi mãi phương nào ?
      Để ai ở lại mà lòng mênh mang !
      Bao năm Cao vẫn phân vân
      Tình thơ thuở ấy bâng khuâng một đời.....!!!

      Xóa
  44. Nhớ Sư Phạm, là nhớ đám bạn thời giáo sinh nhí nhố. Nhớ những kỷ niệm buồn vui quãng đời đi học làm Thầy . Nhớ những đêm miệt mài ôn thi mà dặn lòng thôi nức nở, nhớ cái ngày chia tay, nắm chặt tay rồi ôm nhau mà khóc. Những quyển lưu bút, những chữ ký nguệch ngoạc trên áo nhau, nói thay lời chúc và giữ lại giùm nhau cả khoảng trời kỷ niệm.
    Giờ đây ngồi bên khung cửa sổ, nghe tiếng mưa thì thầm... những điều rất khẽ. Thấy lòng mênh mang...
    Sư Phạm

    Trả lờiXóa
  45. " Giờ đây ngồi bên khung cửa sổ, nghe tiếng mưa thì thầm... những điều rất khẽ. Thấy lòng mênh mang... " " Chắc sẽ không cần nói gì, chỉ cần nhìn lại, thật gần, thật chậm, chỉ có dòng nước mắt để tự lăn trào, và trái tim thổn thức tìm về chút trong trẻo ngày xua .... " Chân thành cảm ơn tất cả quí bạn đã đồng cảm.....chia sẻ cùng Nam Phương...Thân chúc các bạn nhiều niềm vui sức khoẻ an bình hạnh phúc .
    Thân mến . ( Lạc Như )

    Trả lờiXóa
  46. Một mùa phượng nữa lại về và cũng như bao mùa phượng khác, mùa hoa đến rồi đi, sẽ để lại trong lòng ta nhiều kỷ niệm tiếc nuối những ký ức dịu dàng, da diết.
    Kỷ niệm cùng người rồi cũng thành ký ức, ngủ yên, chỉ mỗi khi hè về - mùa hoa phượng nở lại khẽ làm ta nhói lòng..... !!!
    Vũ Huy Cao

    Trả lờiXóa
  47. Hè Về Nỗi Nhớ
    Một mùa hè nữa lại về . Mỗi độ hè về Lạc Như thường thơ thẫn buồn . Hè về nhớ quá . Nhớ hè Đà Nẵng với ánh nắng chói chang . Với hoa phượng đỏ rực rỡ cả một bầu trời . Với các chú ve sầu ca hát râm ran . Hè về nhớ mình và các bạn thường rộn ràng mơ ước. Nhớ trang lưu bút với bao gương mặt thân thương . Với những dòng mực tím mực xanh nắn nót ngây ngô . Nhớ hai bím tóc xinh xinh dễ thương với nơ đỏ nơ hồng . Nhớ thật nhiều những mùa hè chia tay các bạn ở sân trường Tiểu học Trung học và Sư Phạm . Mỗi sân trường đều in hằn biết bao kỷ niệm dấu yêu . khi chúng ta như đàn chim vỡ tổ bay đi tứ phương .
    Ai còn nhớ thuở xưa không ?
    Ve ran phượng đỏ nắng hồng xôn xao .
    Tâm hồn trong trắng biết bao
    Bâng khuâng nuối tiếc hạ nào đã xa....
    Hè về Lạc Như lại nhớ Qui Nhơn với núi đồi cây cỏ với biển xanh cát trắng . Nhớ trường Sư Phạm đầy tiếng chim, đầy hoa, đầy bướm, đầy nắng vàng. Nhớ những hàng dương rủ bóng. những cành hoa sứ la đà. ..... Nhớ những ngày chủ nhật cùng ai kia đi dạo biển . Cùng ngồi bên nhau ngắm biển xanh mênh mông thăm thẳm . Cùng nghe sóng vỗ ì ầm qua bờ đá tung bọt trắng xóa . Bãi biển Qui Nhơn nhiều kỷ niệm lưu dấu một thời vụng dại ngu ngơ ...
    Ước gì một chút mưa bay
    . Mang Như trở lại chốn này ngày xưa .
    Hè về nơi Lạc Như ở không có hoa phượng đỏ...Chẳng có tiếng ve ran Lạc Như nhìn mây bay nghe gió thổi mà thấy lòng mình đầy nhớ nhung luyến tiếc
    . Chao ơi ! Những ngày xưa thân ái sao đã quá xa . Xa lắc xa lơ
    Ai quay dùm lại bánh thời gian ? !!!
    Lạc Như ( DC -- 3 / 6 / 2015 )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Trống tan buổi học sau cùng
      Về mang nỗi nhớ mông lung học trò
      Tiếng ve sầu vọng vo ve
      Sân trường phượng vĩ lập loè sắc hoa
      Từ đây kỷ niệm đi qua
      Tuổi hồng một thuở ngọc ngà mộng mơ
      Buồn ơi ! buồn đến ngẫn ngơ
      Tạ từ thầy bạn tuổi thơ mất rồi !!!
      Nhìn bầu trời rộng chơi vơi
      Ta tung cánh vượt biển đời mênh mông
      Vẫn mơ những cánh phượng hồng
      Ép trang lưu bút mấy vần mến thương
      Chia tay qua vạn nẻo đường
      Nhớ về mùa hạ một chương tuyệt vời
      Đơn sơ chỉ có thế thôi
      Vẫn theo ta suồt đường đời ta đi. "
      Bạn Đồng Môn

      Xóa
    2. Nhớ anh em nhìn hoa phượng đỏ
      Nhớ nhỏ anh tìm kỷ niệm xanh
      Cao Huy Vũ

      Xóa
  48. Những dòng tâm sự của Lạc Như rất hay ! Nếu nói về Nhớ thì Lạc Như là số 1 . . Cảm ơn Lạc Như chia sẻ . Mong bạn vui khoẻ ..
    Thân mến.

    Trả lờiXóa
  49. Văn thơ của Lạc Như mộc mạc chân thành gần gũi với người đọc. Có bài Lạc Như viết rất hồn nhiên, có bài Lạc Như viết thể hiện tình cảm trong trẻo, có bài Lạc Như viết lại sâu lắng, tha thiết... Cao rất thích đọc .....

    Trả lờiXóa
  50. Đặng Nam Phươnglúc 00:50 8 tháng 7, 2015

    Kỷ niệm luôn đáng trân trọng không phải vì nó vui hay buồn.....
    Mà vì nó là duy nhất và không bao giờ trở lại .
    Chân thành cảm ơn tất cả quí bạn đã đồng cảm.chia sẻ cùng Nam Phương.Thân chúc các bạn nhiều niềm vui sức khoẻ an bình hạnh phúc . Thân mến.
    Đặng Nam Phương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô giáo sinh nho nhỏ ơi !
      Bài viết rất dễ thương. Những suy nghĩ, những cảm xúc của một thời giáo sinh hồn nhiên, vô tư..
      Bài viết là những mảng ký ức hoài niệm của thời thơ ấu . Rất đẹp , rất nên thơ . Bài viết đã gợi cho ta nhớ lại nhiều kỷ niệm ngây ngô dưới mái trường Sư Phạm Qui Nhơn thân thương !
      Duy Khoa

      Xóa
  51. Những bức hình đen trắng, không kiểu cách nhưng đầy ý nghĩa và nhuốm màu tháng năm. Thời gian quả thực trôi nhanh đến không ngờ nhưng nếu ta biết cách nắm bắt thì mọi thứ sẽ trở thành những kỉ niệm, thật đẹp, thật sâu sắc.

    Trả lờiXóa
  52. Ai quay dùm lại bánh thời gian ? !!!
    Nam Phương à . Thời gian có ai quay ngược lại được đâu , nhưng câu ước của Nam Phương nghe thật dịu dàng mà tha thiết biết bao ! Mình và các bạn rất mong đọc bài của Nam Phương không cầu kỳ nhưng đầy tình cảm , khoẻ vui nhé.

    Trả lờiXóa
  53. Nam Phương ơi ! Thầy Trần Đại Tăng dạy toán tụi mình đã an giấc ngàn thu. Duy khoa có mấy vần thơ tiễn Thầy thật xúc động.
    NGỌN LỬA " HOAN TRINH " THẮM SẮC MÀU,
    NHỚ MÙA PHƯỢNG ĐỎ THUỞ TRƯỜNG PHAN,
    VẦN THƠ TOÁN HỌC MƠ NHÂN ẢNH..
    THUỞ ẤY BÊN THẦY CHẠNH BỂ DÂU..!
    Mong gặp lại Nam Phương , mến.
    Vũ Huy Cao

    Trả lờiXóa
  54. " Ai còn nhớ thuở xưa không ? "
    Có spqn đang nhớ đây Nam Phương à , Ngày nào spqn cũng dạo một vòng sân trường sp và luôn ngừng lại ngắm cô bé tóc bím dễ thương
    Mùa Vu Lan đang đến , spqn chúc Nam Phương và gia đình mọi sự an lành nhé .

    Trả lờiXóa
  55. Bồi hồi nhớ nhớ thương thương
    Biết bao kỷ niệm còn vương một thời...!
    Thanh Thanh

    Trả lờiXóa
  56. Nguyễn Văn Tàilúc 16:56 7 tháng 9, 2015

    Qua trường cũ chút tình xưa nghĩa cũ
    Cánh phượng hồng rơi- nhớ nhớ-quên quên
    Nguyễn Văn Tài

    Trả lờiXóa
  57. Nam Phương thân quí ! Thoáng chốc đã tròn năm mà Sư Phạm Qui Nhơn ơi với hình ảnh cô bé tóc bím xinh xinh vẫn còn đậm nét , lời cảm ơn dành cho bài viết hình ảnh và các lời bình dễ thương của Nam Phương và quí bạn , thân mến
    Lời Cảm Ơn
    Cảm ơn người còn nhớ đến ta
    Đường mây lặng lẽ bóng trăng tà
    Trùng dương sóng vỗ đời sương gió
    Tương ngộ bâng khuâng mộng hải hà...!
    Cảm ơn đời vẫn nhớ về nhau
    Sao mai thao thức giữa ngân hà
    Về đâu cánh hạc ngàn phương ấy
    Khắc khoải thiên thu bạc trắng đầu
    Cảm ơn tình nở đóa hoa tâm
    Long lanh hương sắc thắm sen vàng
    Vầng dương ánh bình minh tâm thức
    Đóa tâm hoa khai ngộ vô thường ...!
    Thuận Hào

    Trả lờiXóa
  58. Gió thu se se lạnh . Sương thu mờ ảo . Lá thu xào xạc . Nước thu trong vắt . Trăng thu huyền ảo . Trời thu bảng lảng khắp núi rừng . Ý thu tình thu mênh mông khắp không gian mà tâm hồn Hoàng Hải bàng hoàng thẫn thờ . Một chút xót xa.....một chút đợi chờ....
    " Em ra đi mùa thu
    Mùa thu không trở lại
    Em ra đi mùa thu
    Sương mờ giăng âm u
    Em ra đi mùa thu
    Mùa thu không còn nữa
    Đếm lá úa mùa thu
    Dâng sầu ngập tim tôi "
    Hoàng Hải

    Trả lờiXóa
  59. Chân thành cảm ơn tất cả quí bạn đã đồng cảm.....chia sẻ cùng Nam Phương...Thân chúc các bạn nhiều niềm vui sức khoẻ an bình hạnh phúc .
    Thân mến

    Trả lờiXóa
  60. Chị Nam Phương ơi , có chị cựu giáo sinh hỏi tấm hình của chị sao có chị bận áo màu đen . Thanh Thanh cũng tò mò muốn biết. Chị NP hồi âm cho TT nhé . Cảm ơn và chúc chị xinh , khoẻ.
    Thương quí

    Trả lờiXóa
  61. Thời gian một chiếc lá bay
    Mấy mươi năm ngỡ như ngày hôm qua ?
    Duy Phạm

    Trả lờiXóa
  62. Nam Phương một tâm hồn mộc mạc, giản dị, nhưng cũng đầy chất thơ. Là một người rất tình cảm, những tình cảm trong sáng, hồn nhiên dù cho tuổi tác cũng đã in dấu trong đời vẫn cứ như thời tuổi trẻ. Không thấy sự thay đổi của NP bây giờ và NP thời đi học
    Tôi thật sự rất trân quí và dành cho NP tình cảm bằng hữu thân thương nhất cua mình
    Chúc NP luôn vui, khoẻ, an bình ở nơi xa xăm nào đó.

    Trả lờiXóa
  63. Nếu có lần ai ngang qua trường cũ.
    Hãy âm thầm nhớ chút hương xưa.
    Còn trong tim bao kỉ niệm vời xa.
    Gom nhặt lại làm thành trang cuộc sống.

    Trả lờiXóa
  64. Ôi hình đẹp quá...mà khóa nào chỉ có nữ không vậy à !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tinh co toi doc nhg comment nay,thay vui vui nen tra loi cau hoi cua anh PhucVinh " khoa nao ma chi co nu khg vay a " " Do la lop " nhi B4 Khoa7 " khong nhung chi co chung ay cac nang thoi ma con mot nua lop nua phia ben trai " Ngay ay nam nu hoc rieng lop nhumg khi hoc Cong Dong thi chung. Va cung chinh tu do nay sinh ra vo so nhg chuyen tinh vo cung de thuong va lang man va cung khg it dau thuong . Den bay gio khi nhin cac ban trong hinh , toi con.nho hau het ten ho cua cac ban ay nua day!! ..So di nhu vay boi vi toi la mot trong cac ban nu da hoc lop nay..Cac ban trong hinh nay luc bay gio nguoi nao cung rat de thuong ,xinh xan va ca tinh nghich nua .Oi! ngay xua yeu dau ..

      Xóa
  65. Bạn cũ trường xưa . Một thời kỷ niệm !

    Trả lờiXóa
  66. TUỔI THƠ NGÂY
    Em tôi ngày ấy tuổi thơ ngây
    Bím thắt vai gầy lọn tóc mây
    Lí lắc tươi cười xinh quá đỗi
    Mận hồng chín mọng thắm đôi môi
    Không biết em giờ có khác xưa
    Ra đường giản dị chẳng se sua
    Có còn nũng nịu khi hờn dỗi
    Có lỗi nhằm tôi cố đổ thừa
    Tình âm thầm đến vẫn thơ ngây
    Hai đứa ngồi hong vạt nắng gầy
    Chút ấm bên chiều vương sót lại
    Tròn xoe ký ức buổi sum vầy
    Rồi người biền biệt chốn xa quê
    Đã mấy thu nay chẳng thấy về
    Sáng tỏ vầng trăng đêm tiễn biêt,
    Thẫn thờ hai đứa ngắm đường đê...
    Chạnh nghĩ vễ người lưu luyến xưa
    Trăng khuya nghiêng đổ mái hiên chùa
    Chập chờn ảo ảnh tình thơ dại
    Duyên nghiệp chưa sinh đã vội đưa ....
    NQH

    Trả lờiXóa
  67. Nhớ đôi bím tóc ...dạ hiu hiu buồn...
    Lộc Bạch

    Trả lờiXóa
  68. " Xưa em còn tóc bím
    Nuôi dưỡng thêm ngây thơ
    Xưa anh còn lính quýnh
    Giữa sân trường trao thư "

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nay không còn tóc bím
      Vẫn miệt mài làm thơ,
      Về trường xưa lớp cũ
      Của những ngày tuổi thơ.

      Xóa
  69. Phố Mưa
    Phố buồn tấu mãi khúc mưa
    Nhớ người thiếu nữ năm xưa – nhói lòng
    Mang theo một giấc mơ hồng
    Em đi về phía bão giông bất ngờ
    Đời xô phiêu dạt bến bờ
    Kiêu bồng thục nữ bây chừ lênh đênh
    Mưa rơi trên tuổi thanh xuân
    Ru em niềm nhớ tần ngần nỗi đau
    Có lần mình lại gặp nhau
    Đưa tay níu thuở ban đầu xót xa
    Phố mưa mắt ướt nhạt nhòa
    Em ơi một thuở mộng hoa úa rồi
    (Mai Văn Thưởng

    Trả lờiXóa
  70. Nguyễn Đặng Quỳnh Mylúc 03:10 30 tháng 7, 2017

    " Me tôi ngày ấy tuổi thơ ngây
    Bím thắt vai gầy lọn tóc mây
    Lí lắc tươi cười xinh quá đỗi
    Mận hồng chín mọng thắm đôi môi "

    Trả lờiXóa
  71. Nhớ nắng sân trường, hoài dĩ vãng,
    Mơ tà áo trắng, mộng đôi mươi.
    Hạ xưa đỏ lửa, mùa ly biệt,
    Rời lớp xa trường,nhớ mãi thôi.
    Hữu Chữ

    Trả lờiXóa
  72. Hương Bình Phạmlúc 09:25 22 tháng 10, 2017

    Ngày xưa , cùng Nội trú phòng 6 với Nam Phương, sáng nào cũng thấy cô bé ngồi ở mép giuofng , bím tóc, Hương Bình nghĩ....con nít quá !
    Nào ngờ bao nhiêu năm sau.'con nít' đã trưởng thành vẫn còn giữ những kỷ niệm thân thương vê Su phạm Qui nhơn thật ngọt ngào. Tình cảm thiết thân . diệu vợi như tâm hồn thanh thoát. Thương quá , Nam Phương ơi

    Trả lờiXóa
  73. Một ngày của nửa hành tinh, ngày Quốc Tế 8 /3 anh gửi tất cả tình cảm chân thành nhất, những lời chúc tốt đẹp nhất tới Nam Phương . Chúc em mãi luôn vui vẻ , xinh tươi và hạnh phúc.
    Thương Yêu
    Vũ Huy Cao

    Trả lờiXóa
  74. Sao em không giữ khung trời hạ…?
    Để phượng đừng phai nhạt sắc hồng
    Màu áo học trò, khung cửa lớp
    Hồn anh lưu luyến những hoài mong…

    Trả lờiXóa
  75. Những tấm ảnh xưa thật quí và cô Nam Phương thật xinh đẹp , dịu hiền với đôi bím tóc cùng bài viết quá dễ thương !

    Trả lờiXóa
  76. Washington DC tháng 4 mùa hoa anh đào , trời lạnh Nam Phương nhớ bận ấm , nhớ quàng khăn em nhé .
    Thương chúc em một mùa Xuân vui tươi và hạnh phuc !

    Trả lờiXóa
  77. Một chút mây, vương nắng hạ
    Nhớ về Nam Phương ! chút bâng khuâng
    VHC

    Trả lờiXóa
  78. Quay vòng dĩ vãng lặng nghe... !
    Tiếng chuông báo tiết như se thắt lòng!

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...