Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

Nghe Nhạc Cuối Tuần

Cuối tuần này xin mời các bạn cùng nghe nhạc phẩm Người đàn bà đi nhặt mặt trời, một sáng tác của Văn Đông; qua giọng hát khàn đục nhưng gợi cảm của Thiên Kim...
Chúc các bạn một cuối tuần vui cùng gia đình...



...Người đàn bà đi nhặt mặt trời
Hong ấm tình yêu của loài người...
Buồn thương nơi ấy, có người hóa điên
Quen mùi chăn gối nhưng chẳng nhớ tên
Trên đống bỏ hoang mà lầm Thiên Đàng...


SPQN

Thư đi, Tin lại...


SPQN xin trích đăng một số thư từ của bạn bè gởi về cho BBT SPQN qua địa chỉ : spqn1962@gmail.com.

Description: https://mail.google.com/mail/u/1/images/cleardot.gifDescription: https://mail.google.com/mail/u/1/images/cleardot.gifTRAN DUC LUONG to me
show details May 30 (11 days ago)
OK, Mình thấy có ấn tượng đấy, very good! ( Phải có logo SPQN và lựa chọn một tấm ảnh tiêu biểu chẳng hạn ảnh chụp cảnh trường mà nhìn vào ai cũng nhận ra thì hay hơn...)

Description: https://mail.google.com/mail/u/1/images/cleardot.gifDescription: https://mail.google.com/mail/u/1/images/cleardot.gifOanh Tran Dong to me
show details Jun 1 (10 days ago)
Cám ơn BLL SPQN!
Mình là Trần Đông Oanh Khóa 13, đã có ghé thăm Trang web của Trường SPQN. Thật vui và xúc động khi thấy Trường đã có trang Web.

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

Tám câu về Nhất 8

Bạn Cao Đình Thục lớp Nhất 8/ K13 nhớ về lớp, trường và bạn bè cũ đã gởi về bài thơ được ứng tác trong một chuyến dã ngoại về Đền Tây Sơn...


                     Cao Đình Thục Lớp Nhất 8-K13
 ( Trên chuyến xe đi du lịch Đền Tây sơn, tháng 01/1975)

Và đây: vài dòng về bản thân do anh tự bạch:

CAO ĐÌNH THỤC, 1952 , email : cdinhthuc@gmail.com
Nguyên GS Lớp nhất 8- K13, Trường Sư Phạm Qui Nhơn
- Sau 1975 dạy học Xã Cát Tài, Cát Nhơn, TT Ngô Mây, Phù Cát, ....,
- Về hưu 2010, mất nửa thứ 2 đã mười năm nay
Cần liên lạc các bạn trước 75 cùng lớp cùng khóa,
như Nguyễn Xuân Trườn, lớp phó phụ trách VN-TT-DL
Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Thị Trung, ....các bạn cùng lớp nhất tám, các bạn cùng khóa, cùng Trường Sư Phạm Qui Nhơn

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

Viên Đá Cuội

Hôm nay lang thang trên Net, ghé trang thân hữu cuongde.org; đọc được bài thơ của Bạch Xuân Lộc nguyên giáo sinh lớp Nhị 4 / K11, anh hiện ở Melbourne, Australia. Bài thơ là một hoài vọng về một mối tình ngày xưa rất lãng mạn và cảm động; vậy nên mạn phép BBT cuongde.org mang về đây chia xẻ cùng bè bạn...

Xin xem bản gốc tại : http://cuongde.org/index.php/tho/282-bach-xuan-loc/2362-vien-da-cuoi

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

Thăm Thầy Đặng Văn Bồn và Thầy Lê Ngọc Linh

Message from Đán Quang:
Kính gởi đến quý Thầy và quý anh chị Cựu Giáo sinh SPQN một vài hình ảnh thân thương, cảm động mà Đán đã ghi được trong thời gian Chị Chiến, Chị Hiệp (K7-SPQN) về thăm Thầy Bồn và Thầy Lê Ngọc Linh tại nhà riêng ở TP HCM. Hiện nay sức khỏe Thầy Bồn rất xấu, vào ra Bệnh viện liên tục. Ngay sau hôm Thầy Bồn tiếp các anh chị, hôm sau lại nhập viện! Thầy Linh trái lại vẫn thấy linh hoạt ở tuổi 80.
Quang Đán (K8)
 

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011

Xiên Ngã Bước Chân Em. (Nguyễn Mỹ Nữ)



Tiếp tục mạch Văn của Weblog, SPQN xin giới thiệu đến các bạn một tùy bút của Nguyễn Mỹ Nữ, cô đã từng là một giáo viên, nay thì cô đã nghỉ để tập trung vào việc cầm bút. Cô hiên là hội viên của Hội Nhà Văn VN, nay cô đang sinh sống và làm việc tại Qui Nhơn. Đoản văn của cô nhắc đến một kỷ niệm ngày còn đi dạy... những kỷ niệm mà mỗi một trong chúng ta ai cũng đã từng có... hy vọng mọi người sẽ chia xẻ cảm xúc của mình bằng bài viết hoặc phản hồi qua entry này.
 

Chùm thơ của Huỳnh Minh Lệ...

 Anh Huỳnh Minh Lệ, nguyên học Khóa 13_nhất 4, SPQN. Anh Lệ trước đây cũng đi dạy, nay đã nghỉ hưu, anh từng cộng tác với nhiều Website trong mảng Thơ. Xin giới thiệu 2 bài thơ mà anh vừa gởi cho chúng tôi.


Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

Cốc Rượu Độc Màu Huyết dụ.

ĐINH QUANG TỈNH



Ngày xưa, có một người chuyên làm nghề mổ lợn, nhà ở cạnh chùa, dân làng quen gọi hắn là Đồ Tể. Hằng ngày, cứ mờ sáng hễ nghe tiếng chuông chùa là Đồ Tể thức dậy mổ lợn. Đêm nọ, sư cụ được báo mộng: có một người đàn bà dắt 5 đứa con đến chùa xin cứu mạng, khẩn cầu Sư Cụ sáng hôm sau hãy đánh chuông chậm hơn thường ngày. Sư Cụ phát tâm thực hiện đúng lời thỉnh cầu trong mộng. Vì vậy, sáng hôm sau Đồ Tể dậy muộn nên bị lỡ buổi chợ. Nhưng may thay, con lợn ấy lại đẻ được 5 chú lợn con. Khi nghe được câu chuyện về giấc mộng của Sư Cụ thì Đồ Tể hối hận vô cùng vì lâu nay bàn tay mình đã giết hại vô số sinh linh. Đồ Tể liền quay về nhà cầm con dao bầu chuyên hành nghề sang cắm giữa sân chùa thề với Trời Phật rằng từ nay xin giải nghệ.

Tóc Rối

SPQN vừa nhận được bài thơ "Tóc Rối", một bài thơ hay và rất "tâm trạng" của Đông Oanh K13, xin mời mọi người cùng đọc. Đây là bài thơ "mở hàng" cho trang thơ của SPQN, mong có được nhiều lời bàn cho entry này nhé!

Tóc Rối

Chắc gì mình hạnh phúc
Nếu kiếp này có nhau
Chỉ mong sao người ấy
Sống nghĩa tình với ai!

Mộng xưa vùi dĩ vãng
Nhắc lại thêm bẽ bàng
Lời thề trăm năm ấy
Theo gió thoảng mây bay!

Kiếp sau nếu gặp lại
Chẳng biết có đổi thay
Nếu cũng như kiếp này
Thà đừng cùng chung lối!

Cuộc đời như tóc rối
Thanh thản chải từ từ
Từng sợi từng sợi một
Sẽ thấy mình bình an!

Đông Oanh

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2011

Nghe nhạc cuối tuần

Cuối tuần, để thư giãn mời các bạn cùng nghe Hà Tiên (Lê Dinh) với giọng hát ngọt ngào của Mỹ Huyền. Trong clip chúng ta sẽ được nhìn lại vẻ đẹp của quê hương cùng nét đẹp thuần hậu, đơn sơ của Mỹ Huyền trên nền nhạc bén ngọt của âm thanh Guitar. Chúc tất cả có một ngày cuối tuần thật vui và hạnh phúc.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...