Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

Lời Chúc Mừng Của Thầy Đàm Khánh Hỷ.

Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2012, tôi xin gửi đến
           
           Các Thầy, Cô Cựu Giáo Sinh Sư Phạm Qui Nhơn 1962-1972,
           Các vị nguyên Hiệu trưởng và Giáo sư SPQN,
           Cùng tất cả Đại Gia Đình Sư Phạm Qui Nhơn,
           
            Lời chúc sức khỏe, thân ái, và cùng  tiến bộ.
                         
                                                           Đàm Khánh Hỷ, nguyên gs.SPQN
     


Hình ảnh con trâu có mặt trong hầu hết hoạt đông của con người, từ  thô kệch cho đến tinh tế, từ ngu ngơ cho đến khôn ngoan, từ hung dữ  cho đến thuần hậu, … Đối với nhà nông, nếu con trâu là đông vật hoang dã  dễ thuần dưỡng  và góp nhiều công lao cho nền văn minh lúa nước, thì  đối với nhà giáo, cái “Tâm” là đối tượng ưu tiên phải  được thuần hóa, từ đó mọi chuyện của con người sẽ được giải quyết nhẹ nhàng.
   Để thay lời muốn nói, tôi xin gửi đến  Diễn Đàn Sư Phạm Qui Nhơn bài thơ “Con Trâu” để làm đề tài suy gẫm trong ngày “ Nhà Giáo “.



                     CON  TRÂU

        “ Thằng Cuội ngồi gốc cây đa,
        Để trâu ăn lúa gọi Cha hỡi hời….
        Cha còn cắt cỏ trên trời,
        Mẹ thì cưỡi ngựa đi mời quan viên.” 
                         *                                                                                                                                                  
        Chăn  trâu thì phải theo trâu.
       Theo ai Cuội lại lên ngồi gốc đa,
        Hay là  mơ chị Hằng Nga,
        Cuội lên ngồi gốc cây đa đỡ buồn?
                   *
        “ Trâu khôn ăn cỏ đồng ta,
        Dẫu rằng cỏ tốt chẳng qua đồng người.”

        Tham chi bó cỏ trên trời,
        Mẹ Cha thằng Cuội ra người lao đao!
                   *

        -Trần gian hết cỏ rồi sao,
        Phải lên cắt cỏ trời cao thế này?
        -Trần gian cỏ để trâu cày,
        Thiên Đàng là cỏ cho bầy trâu “hoang”
                  *

        Trâu ai ăn lúa ngoài đồng,
        Ngựa Má thằng Cuội chạy quần, chạy quanh.
        Trâu chăn, ngựa  nhốt yên lành,
        Khỏi lo trâu dại, khỏi thành ngựa hoang.
                     *

        Trâu cày chẳng  quản gian nan,
        Chẳng thèm lúa mạ, chẳng màng công phu.
        Trâu chăn dẫu ở trên trời,
        Còn ham ăn lúa của người trần  gian.
                                *

        “Trâu ơi, ta  bảo trâu này,
        Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.
        Cấy cày vốn nghiệp nông gia,
        Ta đâu trâu đấy ai mà quản công.
        Bao giờ cây lúa trổ bông,
        Thì còn ngọn cỏ ngoài đông trâu ăn.”


                                Đàm Khánh Hỷ

24 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Xin lỗi, có lẽ vì lỳ do kỹ thuật. Tôi không hề chủ ý xóa bất cứ nhận xét nào của ai.
      Cảm ơn Ban BT. SPQN đã đưa bài lên Blog.

      Xóa
  2. Đính kèm của Thầy Đàm Khánh Hỷ

    [youtube]https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=edolCKmTGNM[/youtube]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin lỗi, tôi có gửi một Video nhạc thiếu nhi và hát ru Con Trâu nhưng vì lỗi kỹ thuật, xin quản trị viên xóa bỏ.
      Cảm ơn,

      Xóa
    2. Kính cảm ơn Thầy rất nhiều và con cũng kính chúc Thầy Cô một ngày 20/11 thật hạnh phúc và ý nghĩa!
      Học trò cũ của Thầy,
      Thanh Cảm k11

      Xóa

    3. Tôi còn như nghe giọng hát văng vẳng " Làng tôi có cây đa cao ngất tầng xanh..." của Thanh Cảm trong buổi học cuối năm. Cái tên người và giọng hát thật hài hòa!
      Cảm ơn Thanh Cảm, và chúc sức khỏe,

      Xóa
    4. Kính thưa Thầy!
      Con vẫn không nghĩ rằng Thầy vẫn còn nhớ đến những việc nhỏ nhoi về học trò cũ của mình như thế! Con kính cảm ơn Thầy! Chúc Thầy Cô mãi luôn khỏe mạnh và hạnh phúc trong cuộc sống!
      " Một con đò sang sông...Ơi lòng Thầy mênh mông...!"
      Học trò của Thầy,
      Thanh Cảm k11

      Xóa
  3. Kinh chuc thầy cô sức khoẻ va hanh phúc, nhân ngay 20/11.
    Xuân Đai lop nhi8/11

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân Đài, Thanh Cảm, Minh Đề,... ngày xưa là những nữ giáo sinh tôi có gặp trong năm nhất niên. Bây giờ còn được thông tin là rất tốt.
      Cảm ơn Xuân Đài, và chúc sức khỏe,

      Xóa
  4. Tịnh Võ ( nhị 6 K11 )lúc 05:48 21 tháng 11, 2012

    Nhân ngày 20/11 , Con kính chúc Thầy và gia đình hạnh phúc , khỏe mạnh . Con rất cảm ơn Thầy , 2 năm học tâm lí , Thầy đã cung cấp cho chúng con những căn bản về tâm lí dạy học để gần 40 năm qua Chúng con đem áp dụng , hiệu quả tuyệt vời ...Một lần nữa Chúng con xin tri ân Thầy ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi nhớ, ngày xưa tôi thường nói với anh, chị, em: cố gắng học để khỏi phí phạm 2 năm ở SPQN. Một năm đi làm bằng 2 năm đi học, nay anh, chị nào đi dạy được 30 năm coi như đã đi học trên nửa thế kỷ, vậy thì chuyện gì mà không biết!
      Cảm ơn Tịnh Võ. và chúc sức khỏe,

      Xóa
  5. Kinh thua Thay,

    Du con chi thuoc the he con chau cua Thay va chua tung duoc may man duoc tro thanh hoc tro cua Thay, hom nay con cung xin duoc tham du cung cac anh chi SPQN kinh gui den Thay Co loi kinh chuc dep nhat nhan ngay hien chuong nha giao Vietnam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thien Ai là Trần Thiên Ái con trai giáo sư Hiệu trưởng Trần Văn Mẫn, chef cũ của tôi? Tại Qui Nhơn tôi cũng được đón mừng 3 người con, có người cùng tuổi với Thiên Ái đó.
      Thiên Ái là một trong những người nêu gương hiếu kính, đã đem lại vinh dự cho cha mẹ, gia đình, và tập thể SPQN trong hoạt động xã hội từ thiện tại Canada.
      Các giá trị phi vật thể không phụ thuộc không gian và thời gian, không phân biệt xứ sở và thế hệ nên sự tham gia của Thiên Ái là tự nhiên thôi.
      Cảm ơn Thiên Ái, và chúc sức khỏe,

      Xóa
  6. Trần Hiền Tuấn (Nhị 6 khóa 11lúc 15:42 21 tháng 11, 2012

    Kính thưa thầy,
    Dù muộn nhưng con cũng xin gửi đến thầy những lời chúc trân trọng nhất Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-1982_20-11-2012.
    Nhờ cái TÂM của quý thầy cô trường SPQN ngày ấy mà chúng con ngày nay, sau gần 40 năm nối nghiệp, chúng con đã không hỗ thẹn với những gì đã được trang bị trong nhà trường ngày ấy.
    Kính chúc Thầy và gia quyến luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin lỗi, tôi muốn liên kết hai ý niệm con trâu của nhà nông với cái tâm của nhà giáo là muốn xem lại trong quá trình dạy học cái gì đã giúp cho nhà giáo dược nhẹ nhàng, thư thái mà vẫn hoàn thành công viêc.
      Ngày nay thì nghỉ dạy rồi mới nói chuyện này cho vui, cũng giống như anh nông dân già yếu không đi cày được, nhưng nếu là con trâu lành thì lúc nào nó cũng sẵn sàng ra đồng.Người ta nói: "Lực bất tòng tâm", đến cao độ thì trở thành bệnh nghề nghiệp, thấy ai cũng muốn chỉ vẽ điều này, điều nọ!
      Cảm ơn Trần Hiền Tuấn, và chúc sức khỏe,

      Xóa
  7. Video đính kèm của Thầy Đám Khánh Hỷ

    [youtube]http://youtu.be/edolCKmTGNM[/youtube]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn SPQN,
      Để thay đổi cảm giác đọc và nghe, tuổi già và tuổi trẻ
      xin mời thưởng thức video,

      Xóa
  8. Hàn Diệu Phươnglúc 12:01 22 tháng 11, 2012

    Kính Thầy Cô,
    Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam con kính chúc Thầy Cô luôn luôn an khang,sức khỏe, tuổi già được nhiều niềm vui.Cám ơn Thầy đã cho con nghe bài hát mẹ ru con và đề tài "Con Trâu "đầy ý nghĩa thâm thúy ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bấm vào You Tube góc phải bên dưới nghe vài bài đồng dao cho vui.
      Cảm ơn Diệu Phương, và chúc tất cả gia đình nhiếu sức khỏe.

      Xóa
  9. Đình Thục lớp 8/ K13lúc 14:09 22 tháng 11, 2012

    Kính thưa Thầy . Chiếc máy VT con bị hỏng nặng hơn 10 ngày qua chưa có tiền mua lai, nên không truy cập Internet.... Giờ này quá muộn được đọc "Lời Chúc Mừng Của Thầy " con vô cùng xúc động .
    - Hơn 35 năm qua :
    Chúng con như Bác thợ cày
    Xới bung đất nịch, mong ngày đơm bông !
    Mai..này hương lúa ngập đồng
    Thầy-trò mình gặp: vui ngông, say cuồng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Máy của tôi lâu lâu cũng bị trở ngại, nhờ mấy đứa nhỏ sửa dùm cũng tốt.
      Nghĩ lại khóa 13 thật đáng thương, giống như một đứa con sinh ra giữa mặt trận, thầy Hiệu trưởng dự báo chuyện không xong, đặt tên nó là Tự Thành, và để né con số 13, không gọi là thứ Thãi mà gọi là 12bis, rồi nhờ trời nó cũng tự thành và tìm về với người mẹ đẻ SPQN của nó!
      Cảm ơn Đình Thục,
      Chúc sức khỏe và hẹn gặp lại,

      Xóa
  10. Kính thầy!
    Cám ơn thầy đã cho nghe Bài hát ru miền Bắc và đọc bài thơ Con Trâu với ý nghĩa sâu xa đáng để suy gẫm!
    Kính chúc thầy cô và gia đình luôn vui khỏe và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Irene làm cho Website SPQN càng thêm phong phú,
      Dạy học thì nói lại nội dung của người khác, viết văn là nói ra nội dung của mình cho nên cái Tâm của người cầm bút càng được thuần hóa hơn cái Tâm của người cầm phấn.Cũng như trâu cày đi dưới ruộng lỡ bị đứt quải thì buộc lại, chẳng sao! Trâu kéo đi trên đường thì phải khỏe và tôn trọng luật lệ giao thông.
      Chúc Irene và gia đình nhiều sức khỏe,

      Xóa
  11. Chi Hai va cac ban K8lúc 11:25 27 tháng 11, 2012

    KInh Thầy Cô.
    Thua Thầy Cô ..tháng 11 được đọc bài viết của thầy là cả một niềm vui ..tình thầy trò bỗng gần đến lạ ...nhớ lại quí thầy cô sư phạm ...một cái vốn quí mà thay co da cho để sống tốt và giữ mãi cái tình để yêu thương ...
    Em và các bạn K8 xin goi đến Cô Thầy lời chúc sức khỏe và mãi mong được đọc nhiều bài của thấy .

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...