Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

Về Qui Nhơn Đi Em!

                                    Thương tặng Quý Anh Chị Cựu Giáo Sinh K11 Sư Phạm Qui Nhơn, nhân kỷ                                                                                                   niệm 40 năm ngày Mãn Khóa 1974- 2014.
                                                                                                            Châu Thị Thanh Cảm

                   

Em có về Qui Nhơn không em?
Về với quê hương đong tràn nỗi nhớ
Vắng bóng em, con đường quen bỏ ngỏ
Đợi em về duyên dáng nét kiêu sa

             Em có về Qui Nhơn không em ơi?
             Biển xanh cát vàng mỏi mòn chờ em đó
             Ghềnh đá bạc bốn mươi năm thương nhớ
             Xa nhau lâu rồi, em còn nhớ không em?

Em có về Qui Nhơn không em?
Bao năm em xa biển cồn cào mong nhớ 
Chiều công viên trải nắng hồng rực rỡ
Biết đến khi nào em quay gót về thăm?


             Em có về Qui nhơn không em ơi?
             Tà áo em qua hương vẫn còn ở lại
             Quấn Quít bên ai tím biển chiều lộng gió
             Xa xôi rồi… nhẹ lắm bước chân xưa…

Em nhớ về Qui Nhơn nghe em…
Thời gian cứ trôi mùa qua rồi lại tới
Em bay xa như chim trời có mỏi
Nhớ trở về đây hòa khúc nhạc tương phùng

             Em quay về Qui Nhơn xưa đi em…
             Bao năm xa rồi em ơi còn nhớ?
             Chiều buông nắng bên em ngày xưa đó
             Thả trên vai ngày tháng hạ hao gầy

Em nhớ về Qui Nhơn mình nghe em…
Về với hương xưa một thời thương nhớ 
Em nhớ về, con đường quen đầy gió…
Dáng em gầy tha thướt áo dài bay

             Em nhớ về Qui Nhơn nghe em ơi…
             Tìm lại dấu chân… xóa nhòa dĩ vãng
             Đồi Thi không em…ngày về nghiêng nắng
             Ghềnh Hàn buồn chờ, bạc bóng thời gian…

Em hãy về Qui nhơn đi em ơi…
Trường cũ bạn xưa vẫn chờ em trở lại
Chiều biển vắng cồn cào con sóng gọi
Bốn mươi năm rồi, em còn nhớ hay quên?

             Em hãy về Qui Nhơn đó nghe em…
             Qui Nhơn ngày xưa bây giờ vẫn thế
             Vẫn trái tim yêu quê hương mình muôn thưở
             Vui đón em về sau những bước lãng du…


Em hãy về Qui Nhơn đi em!
Em nhớ về Qui Nhơn nghe em!
                                            
                                                                                    Sài Gòn, chiều nhớ về nơi ấy…
                                                                                                   Châu Thị Thanh Cảm




33 nhận xét:

  1. ...Vẫn trái tim yêu quê hương mình muôn thưở
    Vui đón em về sau những bước lãng du...
    Cảm ơn bạn, mình cũng sẽ về thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ...Và sẽ cùng gặp lại, nhé bạn!
      Thân ái!

      Xóa
  2. Lời "rủ rê" của TC làm mình cũng nôn nao...mong sớm đến ngày về...Hẹn gặp nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình nhớ lắm cô bạn có làn da ngọt ngào mùi bánh mật của lớp 1/11 ngày nào...
      Hẹn gặp nhau vào 26/7, NgoBinh nhé!
      Thân mến!

      Xóa
    2. Lời "rủ rê" tha thiết như vậy mà sao lại không về cho được hở bạn...? Mong...mong ...mong...lắm!

      Xóa
  3. "...Đồi Thi không em...ngày về nghiêng nắng
    Ghềnh Hàn buồn chờ...bạc bóng thời gian..."
    Ui...cô bạn của tui...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có về được không vậy KimNgocAnh? Cố gắng nhé!
      Thân ái!

      Xóa
  4. Hẹn gặp lại bạn giữa phố biển thân yêu...26/7!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BayTran ơi, ở Phú Phong bạn đã tìm gặp được PhBa chưa vậy? Cố lên nhé, bạn thân...
      Chào và hẹn gặp,
      Thân mến!

      Xóa
  5. Ta cùng về Qui Nhơn thôi, em ơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐBao ơi, nhớ nhắn các bạn cùng về nhé...
      Thân ái!

      Xóa
    2. Sư phạm thân thương chiều lộng gió
      Ghềnh ráng chờ...Bãi trứng ngóng trông
      Ta về nha....bốn mưoi năm rồi đó..
      Để " già niên" ôn lại tuổi " hoa niên "
      Hi...

      Xóa
    3. Để "già niên" ôn lại tuổi "hoa niên"...nghe mà thấm thía, XĐ nhỉ?
      Cảm ơn bạn, hẹn găp nhé!
      Thân ái!

      Xóa
  6. NGUYỄN BÌNH LỚP NHỊ 1 K 11 [Ninh Thuận ]lúc 08:07 14 tháng 7, 2014

    Lần họp mặt này chắc Nhị 1 gặp nhau nhiều lắm đấy.Nhóm Qui Nhơn nhớ nhắc Võ Bồng ,Trọng Ân nữa nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Bình ơi...bạn nhớ nhắn gọi với các bạn lớp mình về dự họp mặt nhé! Hôm trước TrBay gọi có nói NgBinh đã gọi cho bạn ấy và các bạn khác rồi, phải không? NgBinh nhà mình thật là chu đáo và cẩn thận...111 cảm ơn bạn nhé!
      Mong các bạn sẽ về nhiều nhiều...sau 40 năm...!
      Hẹn gặp lại...Thân ái!

      Xóa
  7. Lời thơ ngọt ngào như nhắc nhớ, mời gọi thật nhẹ nhàng đáng yêu quá...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi, sao mà TC thích lời khen của bạn nhiều thế không biết...Cảm ơn nhé bạn!
      Thân mến!

      Xóa
  8. Đọc thơ của Thanh Cảm về Qui Nhơn, nhớ quá trường xưa Sư phạm Qui Nhơn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Ngoc Duong...Một lần ghé về thăm đi anh...
      Kính mến!

      Xóa
    2. Năm 2012 Ngọc có về Qui Nhơn nhân kỷ niệm 50 năm thành lập trường SPQN. Chúc K11 về lại trường xưa vui vẻ nhé!

      Xóa
    3. Dạ vâng, anh Ngoc Duong... Cảm ơn anh rất nhiều...
      Kính!

      Xóa
  9. "...Em đi bỏ lại con đường
    Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em..."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "...Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
      Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi..."

      Xóa
  10. TC làm mình nôn nao...nôn nao...Các bạn mình giờ thế nào rồi nhỉ???

    Trả lờiXóa
  11. Nguyễn Dũng chia sẻ : Nhờ Trần Hữu An thông báo giá phòng 2 khách sạn để các bạn chọn nghỉ: + Khách sạn Ý Linh: ( Đối diện là biển. Địa chỉ: Số 18 đường Nguyễn Huệ, gần CTy Du lịch) Phòng 1 giường 2 người: 350.000đ; Phòng 2 giường 2 người: Nhiều loại phòng giá từ 350.000đ đến 460.000đ. Riêng Dung Nguyen ở Úc về. Mình đã đăng ký phòng tại Khách sạn Ý Linh rồi ( 3 ngày từ ngày 26 đến ngày 28/7 tại Khách sạn Ý Linh, loại phòng giá 450.000đ/ đêm) + Khách sạn Lê Lợi: Địa chỉ: Số 09 đường Lê Lợi ( Rất gần biển ) Khách sạn này Ban tổ chức đã đặt phòng ở chung với số lượng đông. Đây là khách sạn chỉ 2 sao.Giá rất rẻ, đầy đủ tiện nghi, phòng có máy lạnh, tivi, tủ lạnh, máy tắm nước nóng . Khách sạn này không bao ăn sáng. Các bạn đến đó tự chọn loại phòng theo ý muốn. Cụ thể như sau: Tầng 1: Loại 2 giường: Giá 260.000đ ; Loại 1giường đôi + 1giường đơn: Giá 300.000đ; Loại 1 giường đôi: Giá 200.000đ. Tầng 2: Phòng 1 giường đôi: Giá 190.000đ; Phòng loại 2 giường đơn: Giá 250.000đ; Loại 3 giường đơn: Giá 330.000đ hoặc 4 giường đơn: Giá 400.000đ . Tầng 3, 4 giá rẻ hơn v.v.. Các bạn đến Quy Nhơn cứ gọi Taxi, xe bus, xe thồ đến nơi, tự chọn phòng. Lưu ý: Đề nghị các địa phương và các bạn điện thoại về báo Ban tổ chức số lượng về dự họp mặt để Ban Tổ chức chủ động trong mọi công việc . Xin chân thành cảm ơn Quý Bạn .

    Trả lờiXóa
  12. K11 vui quá...Chúc mừng các bạn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn BichLien...Chúc bạn vui khỏe và cuộc sống luôn an bình!
      Thân ái!

      Xóa
  13. 111 hiện đã liên lạc dưới mọi hình thức được bao nhiêu bạn rồi Th.C?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Lê Tự Tín thân mến...
      Rất cảm ơn bạn đã hỏi thăm đến 111...Lớp mình đã liên lạc được cũng khá là nhiều...Gần 40 bạn rồi đấy nhưng, lần 40 năm này các bạn với nhiều lý do khách quan nên có thể sẽ có nhiều bạn không thể về được...rất tiếc, có phải không? Nhưng, dù các bạn ấy không thể về, mình biết, trái tim của 111 nói riêng, của K11 nói chung vẫn luôn hướng về nhau và mãi mãi yêu nhau, thế cũng là hạnh phúc lắm rồi, bạn nhỉ? Mong cho ngày họp mặt 40 năm của K11 chúng mình thật ấm tình và trọn vẹn...
      Vậy nhé, thân ái chào bạn...

      Xóa
    2. Về với Qui Nhơn theo Thanh Cảm là về với ky niệm nhưng Qui Nhơn ngày nay đẹp,dễ thuong lâm các bạn ạ!Thành phối thay đổi nhiêu đuong phố sach se biên hiền hoà trong xanh con đuong Xuan Diêuchay doc theo bờ bien rat đẹp,ban nên chon môt khach san trên đuong nay đê ngăm biien.Ban hãy qua Nhơn Lý lên Ky Co rôi vào Quy Hoà tham quan Trung tăm khoa học.Qui Nhơn còn có nhiều món ăn ngon . Sau 50 năm trở lại Qui Nhơn tôi rât thích. Hi vong sang năm ky niệm 55 năm SPQN cac bạn hãy trở lạ Quui Nhơn nhé .Cam ơn Thanh Cam đã có bai thơ hay gợi nhớ"một thời say mê thuở trước"

      Xóa
    3. Châu Thị Thanh Cảmlúc 15:29 10 tháng 8, 2016

      Dạ, anh Lai Dinh Bach... Anh vẫn luôn nghĩ về Qui Nhơn bằng cả những yêu thương... Mong sẽ một lần nữa,anh chị em đồng môn mình sẽ cùng trở về thăm lại ngôi trường mang mang kỷ niệm ấy...
      TC thân chúc anh và gia đình mãi luôn an bình và hạnh phúc.
      Trân kính!
      Người em đồng môn
      TC

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...