Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Tin Buồn

                                                                  Nguồn : Chị Diệp Đặng Thị
           Thành kính báo tin các bạn lớp nhị niên 3 khóa 5 cùng quý đồng môn Trường Sư Phạm Qui Nhơn . Bạn Phạm thị Tiểu Lan ở Mỹ ( Texas ) đã qua đời sáng nay .
        Xin thành khẩn kính báo để các bạn trong và ngoài nước kính viếng và phân ưu cùng tang quyến .

1 . Nguồn bài viết : Chị Đặng Thị Diệp 

 Một vài dấu ấn sau sắc với người bạn của chúng ta  đã An Giấc ngàn thu  : Phạm thị Tiếu lan 
Các bạn oi!  Đúng nghĩa Sinh Tử là mệnh trời   
Các bạn SPQN của chúng ta nhat là những khoá4  ! Khoá 5 và khoá 6. 
ít nhiều cũng có biết tin : năm 1968 lớp nhị3 k5 là năm thứ hai có lịch thực tập tuần tai các trương trong tỉnh lị hồi đó   Lớp chúng toi theo sự phan chia cong bằng là bốc xăm  nhưng vì Tiếu Lan có anh ruột là Phạm Gia Tùng ở quận Tuy Phước  nen TL nói với  Diệp ( lớp trưởng nhị 3 ) là để Nhóm TL khỏi bốc xăm và nhan trương ở xa là Tuy Phước 
Cùng đi trong nhóm có bạn Phan Kế bạn Khiển. Chị Hông Liên.  bạn Hồ thị Ni.....quậnTuy Phước hồi đó khá an toàn 
Có ai ngờ sự viec xẩy ra tại Quân Tuy Phước tang thương sau một đêm : 
Anh Tùng    quận trương chết tại chỗ 
bạn Phùng thị Bích Hà và bạn Trần thị Kiều Loan bị bắn chết  
còn Tiếu lan bị thương năng  tin về trường thật hồn vía. ai cũng khiếp đảm  Thầy Hiệu trưởng sắp xep mọi viec lo an táng cho hai ban và đưa về Huế tai quê nhà của hai ban BH và KL  chia buồn vơi gia đình khong may mắn của hai ban  còn Tiếu lan bị thương ở phần dưới nặng 
  Diệp được trường cử đi vơi các nhan viên là anh VõTrij Hà về Tuy Phước đưa Tiếu lan len bệnh viên Qui Nhơn điều tri vì gia đinh anh chị TL lúc đó quá bối rói  nhờ vào lòng thương của bạn bè  Diệp đã phân công các ban lớp nhị 3 chúng tôi mỗi buổi hai bạn luân phiên vế bệnh viện chăm bênh Cho TL    thật tình cảm cao quý và chỉ có tình thương là làm được tất cả của các bạn lớp toi 
Thời gian ổn định được là vào dịp Têt 68 gia đình TL đưa TL về bệnh viện Trung Ương Huế điều trị tiếp  mừng cho bạn TL  có người bạn đời cao quý. tuy đang con Bồ bịch mà anh Hoàng vấn chăm sóc cho T L 
Rồi hai anh chị đến với nhau rất hạnh phúc tuyệt vời tình nghĩa chung thủy của anh Hoàng  năm 2010 Diệp có dịp du lich Mỹ có đến nhà Tiếu lan ở lại chơi và hai đưa mình tam sự suốt đêm về nhưng ngày xa xưa đầy dấu yêu đó  có khi cười râm rang có khi trào nước mắt ....  
Rồi đâu cũng yên ổn cả 48 năm qua 
Tiêu lan và anh Hoàng rất hạnh phúc anh chị có hai cháu trai và một cháu gai ngoan  gia dình ấm cúng  
Chúng toi có rất nhiều kỷ niệm với nhau dù ở xa nữa vong trái đất nhưng vẫn liên lạc thường xuyen vẫn biết bạn mình hay bị bệnh nhưng khi nhận tin TL qua đời Diệp vo cùng xúc dộng Nhưng sự đời đoạn đường ai cũng phải qua.  Để lại tình cảm mến cho đồng nghiệp cho bạn bè cho người thân là quý rồi bạn mình oi! 
Đến đây Diệp xin gởi lời thân thiết đến gia đình anh Hoàng và các cháu lời chia buồn thành thật phan uu   / và nguyện cầu cho hương hồn Ban Tiếu Lan sớm tiêu dieu miền CỰC LẠC 

Đặng Thị Diệp 

( Nhớ bạn hiền )

2 . Nguồn bài viết : Phanke Hue 

Mình cũng đã nhận tin buồn này

 ở Liên Ba .Cũng quá buồn ,Tiếu Lan lúc nào cũng vui vẽ,lạc quan bên người chồng (Anh Hoàng)quá tuyệt vời  Mình cũng rất nhiều kỷ niệm với Tiếu Lan và sau này với Anh Hoàng. Tiếu Lan hồi học SP cùng với Kiều Loan,Bích Hà ,hò thị Ni ,chị Hồng Liên ,mình với Nguyễn tất Khiển ,7 người trong 1 tổ đi côngj đòng ở Tuy Phước, đêm đó về ở lai trong quận Tuy Phước ,Anh Tùng ,Anh ruột của Tiếu Lan là quận trưởng Mình và Khiển hai thằng trai ở lại trong quận cũng lạc lỏng nên sau rũ nhau về Quy Nhơn ,Sáng sớm về thì cảnh tượng qua thể thảm Liều Loan bị bắn ở cột cờ còn Bích Hà thì bị VC bắn trong phòng chị Liên và Ni thoát chết vì núp dưới giường   Chuyện kể răng  tối đó ở quận có đoàn cải lương ở Sai Gòn về diễn vì là vung cũng khá an Ninh xưa nay nên dân chúng cũng như CB đều đi xem,  đêm đó Tiếu Lan ra ngoài đi tiểu, khi đó VC đã vao sát quân nghi là bi lộ nên bắn Làm Lan bị thương ở vung kín ,Anh Tùng nghe Lan La thì chay ra và cười thề ĐM thằng nao bắn em tau ,và Anh Tùng bị bắn chết ngay tai chỗ Sau đó thì Lan cứu sông  Mình rất nễ,kính trong Anh Hoàng khi đó là người yêu vẫn yêu thương ,thủy chung với Lan( đúng là phong cách của SQQlVNCH ) Lan học lai sau một năm ra trường ,cũng vui là Lan về day ở Huế cùng gần Trương mình day ,mình không thể quên nhiều buổi trưa ở lạ. Nhà Lan ở Cải Vạn ,thủy An  Huế ,rồi đanh bài tứ sắt ,bài xẹp ...Sau này Lan định cự Mỹ nhiều lần Anh chị về Huế cũng đều gặp nhau Thân tình vui vẽ ,hai lần đi Mỹ lần nào mình cũng ghé thăm Anh chị cùng với Anh chị em SP rất Thân tình Anh em  Tiếu lLan cũng nhiều Anh chị em luôn Liên lạc hổ trợ,sinh hoắt hội SP ở Huế cũng như giúp đỡ nhiều Anh chị em khó khăn nhiệt tình và vui vẽ .....Nay Tiếu Lan ra đi .... Mình viết lạivài dòng,nhớ lai nhưng kỹ niệm như tâm Hương tưởng nhớ ban muôn vàng thương tiếc và cũng bày tỏ xin chân thành chia xẽ nổi buồn mất mat này với Anh Hoàng kinh mến , Tiếu Lan ra đi Thanh thảng,nhẹ nhành và cầu mong Liên Lan đượ An Vui ở cõi Vĩnh Hằng  Vô cùng Thươg tiếc. ....

3 . Nguồn bài viết : lienng92
Hôm đầu tháng 4 ,Liên đi chơi xa với gia đình con gái,có ghé Houston 1 đêm ,và có gọi  T Lan 2 lần để tới thăm ,nhưng không gặp.Qua sáng sớm hôm sau ,T Lan gọi lại ,lúc đó đang ngồi trên máy bay ,chuẩn bị cất cánh ,thành ra không nói chuyện nhiều ,gần tuần sau về lại nhà ,Liên gọi và nói chuyện với T Lan ,lúc này TL đang ở bệnh viện rồi ,sau đó cũng biết tình hình sức khỏe của bạn mình qua lời kể của Bày .

     Sáng qua chuẩn bị đi gặp bạn ĐK thì nghe tin buồn là TL đã ra đi tại bệnh viện

rất thanh thản ,nghe nói trước đó TL có ăn được chút ít .
    Đang viết những dòng này ,tự nhiên nước mắt chảy ra ,nhớ TL nhiều lắm ,học cùng lớp nhị 3 ,2 năm nội trú cùng phòng 5 ,ăn cơm chung bàn ,tụi này còn đổi tên TL thành Tiếu Lâm .Quá nhiều kỷ niệm với TL ,làm sao quên được ? 
    Xin chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu hương linh Tiếu Lan sớm về cõi Niết bàn .
   KLien

4. Nguồn bài viết : lekimhue2k
Vậy là Tiếu Lan đã vĩnh viễn chia tay bạn hữu rồi.  Trời không cho TL đi cùng với Bích Hà và Kiều Oanh gần 50 về trước. Ở lại trần gian TL đã gánh chịu hậu quả tai ác triền miên rồi mới phục hồi và sau cùng theo học lại năm nhị niên với khóa sau.
Rồi thời cuộc đổi thay, một số chúng ta qua Mỹ ở rải rác nhiều tiểu bang, nhiều nhất là CA và TX.  Do đó bạn ở gần thì hội họp; ở xa thì liên lạc qua điện thoại, email.
Cách đây không lâu, mình có dịp đi Houston, TX: mình gọi Bày thì Bày đang đi chơi biển cùng gia đình; gọi TL thì TL nói đang bệnh, TL khóc.  Vậy mà mình hỏi thăm thôi, chứ không nhờ đứa cháu đưa tới nhà để gặp TL.
Trên đường về, mình ân hận lắm.  Nay TL đã không còn nữa, thương quá TL ơi!
Nguyện cầu TL thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.
Các bạn CA, TX chắc có vô số kỷ niệm buồn vui với Tiếu Lan vì TL đã có lần đi dự ngày SPQN ở nam CA phải không các bạn?
KH

5. Nguồn bình luận : Anh Nguyen Tri Ngo ( trên Facebook )
Từ FB Trần Thị Trâm: Thông báo đươc tin từ gia đình : chị Phạm Tiếu Lan khoá 5 SPQN ,cựu gv trường Thuỷ Dương - Huế đã từ trần tại Houston-USA và sẽ đưa về VN ngày 23-5 -2016 an táng tại Phú Thứ - Hương Thuỷ Thừa Thiên Huế .

6 . Nguồn Bình luận trên Facebook ( Phinhcomnhanbe )
" Vài hôm đám chị Tiếu Lan sẽ tổ chức tại Huế khoảng 24,25/5 ni ,các anh chị SPQN ở xa có về tiễn đưa thân mời đến KS Phước An -1A Phạm Ngũ Lão để lưu trú trong tinh thần đồng môn,xin chân thành đón tiếp." .
     
                                          

                   
                         




     

       

3 nhận xét:

  1. Hàn Diệu Phươnglúc 11:45 16 tháng 5, 2016

    Xin chia buồn cùng Gia đình chị Phạm Thị Tiểu Lan. Nguyện cầu anh linh Chị an vui cõi vĩnh hằng.
    Lộc Phương và các cháu.

    Trả lờiXóa
  2. Đặng Nam Phươnglúc 04:07 17 tháng 5, 2016

    Thành kính chia buồn cùng tang quyến . Nguyện cầu hương linh chị Tiểu Lan thanh thản miền thiên quốc .
    Đặng Nam Phương

    Trả lờiXóa
  3. Nguồn Bình luận trên Facebook ( Phinhcomnhanbe )
    " Vài hôm đám chị Tiếu Lan sẽ tổ chức tại Huế khoảng 24,25/5 ni ,các anh chị SPQN ở xa có về tiễn đưa thân mời đến KS Phước An -1A Phạm Ngũ Lão để lưu trú trong tinh thần đồng môn,xin chân thành đón tiếp." .

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...