Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

Tin Buồn



BLL SPQN vừa nhận được tin buồn: Thầy Võ Sum – Nguyên Giám Học trường SPQN – sau một thời gian dài lâm bệnh nặng, vừa từ trần lúc 14 giờ hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2012 tại thôn Liên Thạch, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. 
BLL SPQN xin chuyển thông tin đau buồn này đến toàn quí Thầy Cô cùng anh chị em CGS SPQN.
Qua đây BLL CGS SPQN xin thay mặt  toàn thể các Thầy Cô cùng các anh chị em giáo sinh cũ gởi đến gia đình Thầy Võ Sum lời chia buồn sâu sắc, cầu mong linh hồn Thầy được yên nghỉ trong an bình và sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.

BLL CGS SPQN

9 nhận xét:

  1. Xin gởi lời chia buồn đến gia đình thầy Võ Sum. Cầu nguyện linh hồn thầy an vui cõi vĩnh hằng.
    Học trò cũ của thầy.

    Trả lờiXóa
  2. Thanh Bình - Nhị 8 -Khóa 11lúc 09:44 21 tháng 5, 2012

    Trên đường về thăm Trường cũ , em cùng các anh chị có ghé thăm thầy (10/5 ) nhìn chúng em với ánh mắt trìu mến , thầy cười ( khi nghe em rủ thầy về thăm trường ), thế mà nay thầy đã không còn , nơi nào đó chúng em mong thầy bằng an về nước Chúa .Em xin chia buồn cùng cô và gia đình .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tran Hien Tuan - Nhi 6 - Khoa 11lúc 13:01 21 tháng 5, 2012

      Cam on BLL CGS SPQN da cho biet tin. 38 nam roi khong duoc gap thay, ngay ve truong xua nghe tin thay benh nhung chung em khong biet lam sao, vi duong xa cach tro em xin Co va gia dinh thay thong cam. Hom nay Thay lai quay ve coi vinh hang. Cau cho linh hon Thay an vui noi ay. Em xin chia buon cung co va gia dinh.

      Xóa
  3. Xin thành thật chia buồn cùng gia đình thầy Võ Sum. Nguyện cầu linh hồn thầy sớm an vui cõi vĩnh hằng!!

    Trả lờiXóa
  4. Hải BTuyền K9SPQNlúc 14:15 21 tháng 5, 2012

    VO CUNG XÚC ĐỘNG VÀ THƯƠNG TIẾC khi nghe tin THẦy mất...
    Xin thành kính chia buồn cùng gia dình và nguyện cầu linh hồn thầy sớn AN VUI TRÊN CỎI VĨNH Hằng..
    Rất mong qui anh chi K8 K9 ở gần nhà thầy tổ chức kính viếng.

    Trả lờiXóa
  5. Rất xúc động và thương tiếc khi nghe tin thầy đã vĩnh viễn ra đi.
    Xin thành kính chia buồn cùng gia quyến thầy Võ Sum. Cầu nguyện linh hồn thầy an vui cõi vĩnh hằng.

    Trả lờiXóa
  6. Minh Trung,Thanh Cảmk11lúc 17:11 21 tháng 5, 2012

    Thầy ơi!
    Sau 38 năm không được một chút tin gì của Thầy,qua bạn bè trong chuyến về trường xưa vừa rồi mới biết tin Thầy,chưa kịp mừng chưa kịp kính lời thăm hỏi thì Thầy đã ra đi...Sau 38 năm,lời đầu tiên và cũng là lời sau cuối kính đến Thầy,xin chia buồn cùng gia quyến và kính nguyện cầu hương linh Thầy sớm an vui nơi miền miên viễn.
    Học trò cũ của Thầy.

    Trả lờiXóa
  7. Con xin chia buồn cùng gia đình Thầy . Cầu cho linh hồn Thầy sớm gặp nhan Thánh Chúa .Một học trò Thầy ở Đồng Nai .

    Trả lờiXóa
  8. Thành kính trước vong linh Thầy, Xin chia buồn cùng gia đình thầy Võ Sum. Nguyện cầu linh hồn thầy an vui cõi vĩnh hằng!!

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...