Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

TÁO (SPQN) CHU DU THIÊN ĐÌNH


                                                      Irene.

         Sau khi dâng sớ tâu trước Thiên Đình được Ngọc Hoàng hết lời khen ngợi và còn đem ra làm gương cho các táo khác. Táo SPQN theo Nam Tào, Bắc Đẩu vào phòng dự yến tiệc.
         Thật ra, mọi năm lên Thiên đình tâu xong là tự túc tìm nhà người quen mà nghỉ ngơi rồi tự đi ăn, đi chơi…chờ đến ngày cuối năm trở về lại hạ giới, buồn ơi là buồn!
Năm nay, vì nhờ gia đình Sư Phạm Qui Nhơn năm qua làm quá tốt mọi việc, Ngọc Hoàng thương nên cấp cho Táo một tour du lịch Thiên Đình hẳn hoi gồm : ở Khách sạn 1000 sao. Đi chơi khắp nơi bằng xe mây vàng. Ăn uống những món cao lương mỹ vị…bao luôn trọn gói từ A đến Z. Táo SPQN nghĩ rằng năm nay mình thật là sung sướng. Chắc đây là chuyến đi tuyệt vời từ trước đến nay và có nhiều điều thú vị lắm! Không còn buồn như mọi năm nữa “Buồn ơi ta xin chào mi…”
Đang vẩn vơ theo mấy câu nhạc trong bài Buồn ơi, chào mi…thì một giọng nói ngọt ngào cất lên:
-Dạ, mời Táo vào!
Chưa biết là ai? Táo vội tìm cái kính “lão”trong túi áo, đeo vào. Táo SPQN đã cao tuổi. (Người cao nhất cũng đã ngoài bảy mươi, thấp nhất cũng ngấp nghé sáu mươi).  
Ồ! Thì ra đó là một nàng tiên nữ xinh đẹp “mặt hoa da phấn, nõn nà đáng yêu”. Nhìn thấy tiên nữ đẹp quá Táo SPQN mặt cứ “đực” ra, thấy thế Nam Tào đi phía sau vội nhắc nhở, Táo SPQN mới bước vào phòng yến tiệc.
Trời ơi, căn phòng mới đẹp làm sao! Bàn ghế, chén, muỗng…đều bằng vàng. Táo ngồi xuống một chiếc ghế bằng vàng y(4số 9). Chung quanh các tiên nữ đứng hầu. Một cô đến bên Táo giọng nói mới nhỏ nhẹ, êm ái. Thật ra Táo cũng quen thuộc với rất nhiều giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng của các cô giáo sinh sư phạm như cô Bích Tuyền, cô Thanh Bình…thường làm MC trong các chương trình họp mặt của Sư Phạm Qui Nhơn rồi cho nên nghe giọng của các cô tiên nữ này chẳng lạ lùng gì cả? Chỉ khác là các tiên nữ ở đây trẻ, đẹp hơn thôi.
-Dạ, thưa Táo muốn uống gì?
-Cho ta bia Heineken hay bia 33 vì ở dưới trần ta thường hay uống mỗi khi gặp mặt anh chị em đồng môn.
-Dạ, thưa trên Thiên Đình không có thức uống này ạ! Cung nữ nhỏ nhẹ đáp.
-Vậy, cho ta mượn cái menu. Táo SPQN nói.
-Dạ, đây ạ! Tiên nữ xòe cánh tay một cuốn menu hiện ra.
Nhìn vào cuốn menu dày cui, Táo hoa mắt chỉ đại vào một dòng chữ. Tiên Nữ xòe tay ra và :
-Dạ, thức uống của ngài đây ạ!
Đó là một ly rượu màu đỏ. Quay sang cung nữ, Táo hỏi nhỏ:
-Đây gọi là gì?
-Dạ, Sangria, Tây Ban Nha. Sangria là loại thức uống “độc nhất vô nhị” ở dưới trần. Nó có màu đỏ thắm đậm đà hay một chút sắc vàng nhẹ… Táo SPQN cầm ly uống từng ngụm rồi thấy ngon quá nên uống cạn.
Đến các món ăn được các cung nữ lần lượt dọn ra, mỗi cô bưng một món vừa thuyết minh:
-Súp Buddha Jumps Over the Wall giá khoảng 126 USD. Món này gồm vây cá mập, bào ngư, nấm hoa Nhật Bản, dưa chuột biển, sò khô, thịt gà, giăm bông Hồ Nam, thịt lợn và nhân sâm.
-Trứng cá muối Almas giá khoảng 25 000USD. Loại trứng này lấy từ loài cá tầm trắng hơn trăm năm tuổi…
-Pizza Hoàng gia 007 giá 4200USD, nguyên liệu gồm tôm hùm ướp trong rượu cognac, trứng cá muối ngâm trong rượu sâm banh, cá hồi hun khói, thịt nai rừng…lá vàng 24 cara được dát mỏng ăn kèm.
-Samundari Khazana giá 3200USD gồm cua Devon, nấm truýp trắng, trứng cá muối Beluga.
-Bò bít tết Wagyu giá 2800USD, con bò được nuôi bằng bia, được matxa bằng tay để các thớ thịt đúng tiêu chuẩn không có mỡ thừa.
Và cứ thế, hết món này đến món khác…cả trăm, cả ngàn món…Lúc ở dưới trần, Táo SPQN cũng đã rất nhiều lần đi ăn ở Nhà Hàng Trầu Cau Gia Định 298 Nguyễn Văn Đậu, F11 Q Bình Thạnh, một nhà hàng sang trọng bậc nhất nhì ở Sài Gòn hoa lệ nhưng cũng chưa bao giờ nếm được các món ăn sơn hào hải vị giống như trên Thiên Đình này.
Ăn uống no say, Táo SPQN định ngủ một giấc vì lúc sáng sớm 23 thức dậy sớm, đi cho kịp lên Trời cho nên bây giờ khá là mệt. Các tiên nữ dìu Táo đứng dậy đưa vào phòng rồi các cô massage. Hồi ở dưới trần Táo SPQN cũng có nghe nói nhiều về những điều không hay của những tụ điểm massage cho nên Táo chưa bao giờ dám bén mảng, đặt chân đến đó. Táo định chối từ nhưng thấy các cô cung nữ không cho Táo kịp mở miệng nói một câu gì nên đành phó thác cho “bèo dạt mây trôi” và cứ thế rồi ngủ thiếp đi  cho đến sáng.
Táo SPQN thức dậy trong không gian yên bình, cảm thấy trong người khỏe khoắn. Táo nhớ sực là sáng hôm nay có cuộc café họp mặt ngày cuối năm. Lúc ra đi đã dặn dò lại cho anh Dũ, anh Chúc…không biết các anh tổ chức ra sao? Các anh chị có đi đông vui không? Táo vội hé mắt, vén mây nhìn xuống thật bất ngờ, hôm nay, đông ơi là đông! Đầy đủ các khóa, từ khóa một đến khóa mười ba.Tất cả ngồi chiếm hết cái tiền sảnh của nhà hàng Trầu Cau Gia Định. Ồ, có các thầy như thầy Hy, thầy Tháo, thầy Phùng…Rồi có anh Quýnh ở Mỹ mới về, Anh Minh k4, chị Diệp k5, anh Báu khóa 1 và vợ là chị Thúy Ái. Mọi người đang nhâm nhi café và tâm sự…Các chị vừa hát vừa nhảy bài “Chín mươi năm cuộc đời” vì bây giờ ai cũng ngoài sáu mươi cho nên đổi “chín mươi” cho phù hợp. Anh Thạch đệm đàn rồi còn hát vang. Anh Lượng những lần họp mặt trước không thấy xuất hiện đệm đàn, thế mà bây giờ thấy không có T.Cảm và Irene ( T.C, Irene đang ở Thiên Đình) nên trổ tài Văn nghệ. Anh còn đem theo chai rượu để ngoài xe. Sau đó anh Chúc đem vào. Anh Lượng nói chai rượu này là “hồn Trương Ba, da hàng thịt” mời các anh khóa 11 cùng uống để vui ngày họp mặt cuối năm và “Quậy” một bữa tới bến. Chị Ngọc Điệp vừa hát vừa nhảy tango kéo cả chị Kỳ Nguyên cùng nhảy. Tam ca Đ.Oanh, V.Dung, M.Đình vừa hát vừa nhìn iphone, ipad gì đó do không thuộc lời…Anh Thành rất truyền cảm trong bài Trăng Rụng Xuống Cầu nhưng cảm động nhất là vợ chồng anh Báu song ca bài Hãy yêu nhau đi…Tiếng cười, tiếng nói hòa với tiếng đàn, tiếng hát tạo nên một không khí vui tươi nhưng không kém phần nhộn nhịp…Á, cái gì thế này? Các anh chị khóa 5 tại Huế có phát hành cuốn Kỷ yếu ảnh rất dày, rất đẹp do bắt nguồn từ những cảm xúc của chuyến Về thăm trường xưa ngày 2 tháng 5… Ai ai xem xong cũng đều thích!
 Táo rất ngạc nhiên vì những lần họp mặt trước đây bao giờ cũng  nghiêm trang nhưng cuộc họp mặt lần này sao mà sôi động, sao mà chan chứa tình cảm. Những ánh mắt nhìn nhau đầy thân tình. Đã gần hai, ba giờ chiều rồi mà tiệc cũng chưa tan. Các anh chị em vẫn còn quyến luyến bịn rịn. Táo sợ cho các anh chồng, chị vợ ở nhà trông chờ lâu về quá, rồi gia đình “chào xáo” nên nhắc khéo với anh Chúc đứng lên nói lời chúc năm mới và cũng là lời tạm biệt. Các anh, các chị đứng dậy tay bắt chéo nhau hát vang bài dây thân ái:
“Dây thân ái lan rộng muôn nhà, tay sắp xa nhưng tim không xa. Vui tươi ta biết trong lòng nhớ lòng…Dù cách xa ngàn dặm nhưng gần. Gan thép ta chia tay đừng buồn”
Bài hát được hát đi hát lại nhiều lần mới chia tay nhưng mọi người ra đến ngoài cổng đứng lại vẫn còn bịn rịn bước đi không rời. Táo SPQN cảm động trước tình cảm gắn bó của các anh chị em đồng môn nhưng thôi cuộc vui nào cũng phải tàn. Đó là quy luật mà!   
Thấy Táo đã thức dậy và đang ngắm mây trời nên các tiên nữ đến chăm sóc, rửa mặt, thay áo quần…chả bù quanh năm ở dưới trần, Táo phải tự ra vò nước mà rửa mặt, đánh răng, tự ủi đồ, tự thay quần áo, tự nấu cơm mà ăn…
Táo ăn sáng buffet. Rất nhiều món ngon mà chưa bao giờ Táo SPQN được ăn. Ăn xong, các cung nữ dìu Táo ra vườn Thượng Uyển. Từ xa , thấy Táo Giáo Dục đang đi thất tha thất thểu. Táo vội đến thăm hỏi vì dù gì cũng là cùng ngành.
-Chào Táo Giáo Dục!
-Chào táo SPQN!
-Hình như Táo Giáo Dục có điều gì phiền muộn?
-Tôi buồn lắm anh Táo SPQN ơi! Ngành Giáo dục của tôi trong năm qua quản lý cũng tốt! Thế rồi không biết làm sao mà để học sinh vùng sâu vùng xa thiếu sách vở, áo quần, thiếu ăn phải ăn thịt chuột…rồi các trường tiêu cực trong học hành thi cử tự nâng điểm như Trường THPT DL Đồi Ngô, vụ TS Lê Thẩm Dương “văng tục” khi giảng bài, cô giáo nhập viện vì”canh gà thọ xương”…Thế là Ngọc Hoàng quở mắng, không cho hưởng một chút gì ân huệ. Từ hôm qua đến giờ có hột cơm nào trong bụng đâu?
Táo SPQN thấy thế thương quá! Tính TáoSPQN rất cẩn thận. Hôm ra đi các cô khóa 7 có gói theo mấy gói mì tôm HảoHảo, các cô khóa 9 thì đưa cho Táo mấy chai nước suối Vĩnh Hảo để Táo ăn uống dọc đường…
-Tôi có mấy gói mì tôm và chai nước suối, Táo Giáo Dục ăn uống tạm nghen!
-Cám ơn Táo SPQN! Gia đình Táo SPQN thật là chu đáo.
Tạm biệt Táo Giáo Dục, Táo SPQN gặp Táo Giao Thông đang ngồi trên chiếc ghế đá. Táo GT hoàn cảnh còn bi đát hơn Táo GD.
-Táo SPQN ơi! Nhìn ba rõ mười, trong năm qua ngành giao thông quá tiêu cực nào là nhận hối lộ, xử phạt không công bằng, không theo luật, không nghiêm minh, tùy tiện…nhưng cũng thông cảm cho thần dân tớ trong môi trường chịu nhiều áp lực thời tiết nắng, nóng, mưa, gió, bão, bụi…Thần cũng từng cảnh báo người dân không nên dùng tiền, hàng…đưa cho cảnh sát giao thông nếu như mình không vi phạm nhưng họ có nghe đâu…Rồi đến đường sá xuống cấp, triều cường…nạn kẹt xe diễn ra hàng ngày…Ôi, thôi nhiều nhiều lắm! Không sao mà kể xiết! Cho nên Ngọc Hoàng giận quá, phạt tôi phải quét lá vườn Thượng Uyển, từ hôm 23 đến giờ đói quá, khát quá!
Thế là Táo SPQN đành cho nốt mấy gói mì, phần mì mà Táo SPQN để dành ăn đọc đường khi trở về hạ giới và mấy chai nước suối…
-Cám ơn Táo SPQN! Khi nào về dưới hạ giới tớ sẽ tạ ơn.
-Thôi, không cần trả ơn. Táo SPQN xua xua tay.
Xe mây vàng đã chờ sẵn để chở Táo SPQN đi tham quan những thắng cảnh trên thiên đình nào là cung Hằng Nga, động Hoa quả sơn, Bồng Lai Tiên Đảo, nơi ở của Hồng Hài Nhi… Nơi nào cũng đẹp và Táo được sự tiếp đón nồng hậu, được mời ăn những món ăn quý hiếm. Đến đâu, ai ai cũng hỏi thăm Trường Sư Phạm Qui Nhơn đào tạo như thế nào mà có một đội ngũ giáo viên quá tốt như vậy? Ai cũng ngợi khen! Làm lỗ mũi của Táo phồng to như “quả cà chua”.
Buổi tối, Táo SPQN đi dự đêm biểu diễn văn nghệ. Mở đầu là màn nhảy giao lưu. Táo mệt nên ngồi xem các tiên nữ nhảy cùng các thần…công bằng mà nói Táo thấy nhảy không hay bằng các cựu giáo sinh nhà mình. Có một lần thần đến nhà anh Huỳnh Kim Thạch thần thấy các thầy cô nhảy thiệt hay và sáng 23 màn nhảy độc đáo của các cô ở nhà hàng Trầu Cau cũng rất hay. Đến tiết mục ca múa càng thua xa văn nghệ trường sư phạm Qui Nhơn cách đây mấy chục năm. Không sao sánh bằng Miếng Trầu Duyên của lớp 6 khóa 11 hay hoạt cảnh Thiên Thai của khóa 7 hoặc nhạc cảnh Ca Dao Mẹ của lớp 2/k11 và Tình nghèo lớp4/k11, Ngày Trở Về k9, k11…
Đi thưởng ngoạn cảnh và xem ca nhạc trên Thiên Đình thật vui và cũng thật thích, Táo SPQN về khách sạn nghỉ ngơi. Nằm trên chiếc giường mây trắng êm ái, Táo SPQN mở trang Blog ra xem vì Táo rất ghiền đọc mấy bài văn, bài thơ. Táo cũng rất thích mấy lời “còm” dí dỏm, dạo này lại xuất hiện Bạn của nhị 6 với Hiền Tuấn đối đáp với nhau toàn là thơ với thẩn…lôi cuốn thêm các bạn khác làm trang mạng nhộn nhịp hẳn lên. Táo thấy các anh, các chị cứ nói qua nói lại như thế là vui rồi, đừng nên thắc mắc tìm hỏi tên nhau làm gì? Cứ xem Bạn Nhị 6 chính là Đình Chúc, Đức Lượng, Ngọc Việt hay Irene, Thanh Cảm cho yên tâm.
Úy, trời ơi! Năm nay có thư chúc Tết của Ban Liên Lạc SPQN và cả thư chúc Tết của Ban Biên Tập trang SPQN…lời chúc rất chân thành, rất đậm đà ân tình. Táo SPQN mong mọi người hãy xem trang mạng như đứa con tinh thần hãy thương yêu, chăm sóc nó. Hãy gởi bài vở về để trang mạng ngày thêm phong phú. Táo sẽ mở lớp dạy vi tính cho các thầy cô nào chưa quen với máy móc. Táo đang định mua một số Iphone 10 tặng các cựu giáo sinh và một số Ipad 10 để tặng các anh chị trong Ban Biên Tập vì rất dễ mở xem, dễ liên lạc và cũng rất dễ còm. Táo SPQN vội mở “ruột tượng” ra để lấy tiền. Thấy Táo muốn mua, Nam Tào, Bắc Đẩu liền bảo:
-Trên này thì giá rẻ nhưng khi về hạ giới qua cửa hải quan phải đóng thuế cao gấp trăm, nghìn lần giá gốc!
Táo SPQN đang hưởng lương hưu làm gì có tiền để đóng thuế, mà đem hàng “lậu” thì Táo là một nhà giáo chân chính, chịu thôi! Hay thôi để Táo dành dụm một thời gian nữa, sau này đủ tiền mua Iphone, Ipad 15 luôn.
Nhiều dự tính khác trong đầu, Táo hoạch định chương trình cho các cựu Giáo Sinh Sư Phạm Qui Nhơn (1962-1975) trong năm Quý Tỵ này có rất nhiều cuộc họp mặt đầy đủ, hoành tráng hơn. Ngoài các cuộc họp hàng năm của cả 13 khóa sẽ có cuộc họp từng khóa, từng lớp…Táo sẽ nối máy liên lạc với năm châu bốn bể gọi tất cả những ai đã từng học dưới mái trường Sư Phạm Qui Nhơn, những năm 62-75, trở về trường xưa gặp lại bạn bè trên những chuyến bay do Táo SPQN tài trợ.
Táo SPQN nghĩ như thế và trông sao những mong ước của mình sẽ trở thành hiện thực!
Năm Quý Tỵ đến rồi! Táo SPQN kính chúc các cựu Giáo Sinh Sư Phạm Qui Nhơn các niên khóa từ 62-75 và gia đình sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý!

- Các cựu giáo sinh SPQN ơi! Nhớ 29 cúng rước Táo về lại dưới trần nghen, chứ mới đi mấy ngày mà Táo thấy nhớ …lắm!

Tháng 02/2013.
Irene.

27 nhận xét:

  1. Cuối năm không ngờ đọc được một bài viết vui ơi là vui . Đọc xong mà hung cứ tủm tỉm cười mãi . Thật không ngờ cô gs Sư Phạm nhút nhát ngày nào mà có đầu óc "tếu " quá trời !!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi bạn hung CALI đọc bài viết và "tủm tỉm cười". Làm cho người khác cười là Irene cảm thấy hạnh phúc vì ông bà ta có câu : "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" mà.

      Xóa
  2. Trời ơi! táo I Ren nhà mình hôm nay đổi hành văn viết vui quá trời .Nhưng hành văn có vẻ "thậm xưng" quá cô bạn của tôi ạ
    Sang năm tôi sẽ tìm cách đu theo cá để làm người phụ tá cho táo biết đâu sẽ được nếm 10 món ngon nhất thế giới táo chiếu cố nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin thú thật là trong cuộc sống đôi lúc cũng cần một chút "thậm xưng" cho vui. Mình nhớ trong phép "tu từ" khi muốn nói một người nào đó ở dơ có rận trong người, người ta dùng cách thậm xưng:
      Con rận bằng con ba ba
      Đêm nằm nó ngáy cả nhà thất kinh.

      Xóa
  3. Giờ này chắc mọi người đã đi ngủ rồi . Chị và mấy cháu đang thức trông nồi bánh tét . Mấy hôn ni ở Huế trời đã bớt lạnh nhưng đêm về sương xuống vẫn thấy rét . R biết không chị mở máy ra thì thấy bài viết của em , càng đọc càng thấy thất cười , em kể chuyện tiếu lâm có duyên chi lạ . Phục em đó nghe .
    Năm mới chúc em luôn vui vẻ , khỏe mạnh !
    Chị H.Hoa .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị nhiều! Em chúc chị và gia đình luôn vui, khỏe, hạnh phúc!

      Xóa
  4. Gần đúng Ngọ nửa đêm rồi, ngồi đọc Chu du thiên đình của Táo SPQN một lèo ngút hơi luôn. và cũng chỉ còn 5 phút nửa thôi là đến ngày Táo về chầu Diêm vương rồi, chết cha ;ộn lộn rồi về lại trần gian chứ. Mong Táo SPQN đừng trách nhé mình hay nói lịu. mình thực hiện yêu cầu của Táo nên chờ đúng giờ Tý canh ba mình đọc sớ đưa Táo về chứ không khéo Táo quên đường về thì buồn lắm lắm.
    Giờ tý canh ba
    Bước ra đầu ngõ
    Kính thành bày tỏ
    Cùng với thiên đình
    Để cho chúng sinh
    Sư phạm Quy Nhơn
    Rước Táo về làng
    Vinh quy bái tổ
    Nếu không sẽ khổ
    Cho Táo nhà ta
    Sẽ nhớ quê nhà.
    Ngọc Hoàng quý mến
    Đưa Táo tới bến
    Xe mây chở về
    Cho Táo về quê
    Cắp sách đi học
    Làm thơ con cóc
    Với bạn nhị sáu
    thường hay láu táu
    chọc ghẹo mọi người
    Thiên đình nghe thấu
    Chuẩn tấu giúp cho
    "Chuẩn tấu... chuẩn tấu..."
    Thế là xong, Táo SPQN đã về rồi nhé. Chúc Táo hoàn thành ước nguyện của năm 2013 đã hoạch định.



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc bạn TQD vui vẻ và tâm hồn trẻ trung để làm thơ đối đáp với các bạn trên trang nhà.

      Xóa
  5. Gio nay ben nha chac don tet xon xao con minh van di lam vua ve den nha . buon buon mo trang sp doc bai viet thay vui vui trong long .Irene dau oc phong phu qua ,minh rât thích .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình nghĩ rằng bây giờ dù ở bất cứ đâu thì người Việt mình cũng có nên Tết đến thường tổ chức vui chơi, thăm viếng, gọi phone chúc nhau...
      Chúc huyhoang luôn an vui, hạnh phúc!

      Xóa
  6. Lời còm gần giao thừa : Hay ! hay! ...vui ! vui ! ... cay ! cay ! ... xứng danh SPQN ...cứ vậy viết tới ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc Tịnh và gia đình một năm nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc!

      Xóa
  7. Bạn của nhị 6lúc 22:56 9 tháng 2, 2013

    Táo này linh thật là linh
    Vừa Cúng đón rước.Hiện hình về ngay
    Táo ơi xuân mới năm nay
    Tôi xin chúc táo thật may mắn nhiều
    Thêm rằng:sẽ có tình yêu
    Và thêm điều nữa:thật nhiều yên vui
    đừng nghe H..T nó sui
    Mà chia rẽ nhé niềm vui thơ còm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Irene có nghe ai...gì đâu??? Mong Bạn của nhị 6 luôn làm thật nhiều thơ!!!

      Xóa
  8. "Đừng nghe H..T nó sui
    Mà chia rẽ nhé niềm vui thơ còm"
    Năm mới Quý Tỵ đã đến rồi, trước tiên mình chúc "Bạn của nhị 6" và gia đình luôn vui ve và hạnh phúc. Thứ đến mong bạn bỏ qua tất cả những gì anh em mình còn vướng mắc trong năm cũ. Và cùng nhau góp những gì mình có được để cho trang SPQN của chúng ta ngày càng phong phú hơn nhé.


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui với lời chúc cùa TQD dành cho Bạn của nhị 6! Chúc hai bạn đối đáp thơ vui để trang nhà luôn nhộn nhịp!

      Xóa
  9. Táo SPQN ơi
    Đầu năm nghe Táo kể những phần thưởng được Ngọc Hoàng khoản đãi thiếu điều muốn bội thực ké .
    Đọc tiếp những điều Táo Giáo dục , Táo giao thông tường trình thấy Ngọc Hoàng sao quá nhẹ tay bỏ đói chỉ có mấy ngày nên các Táo ấy an nhiên xã hơi sau đó về trần ăn bù nên càng lúc các Táo ở ngành này càng bự ra và dinh cơ bếp phải to lớn đẹp đẽ thật HOÀNH TRÁNG mới tỏ ra có ĐẲNG CẤP .
    Chúc Táo du xuân thật vui vẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. P.D ơi! Mình vừa có một chuyến du xuân về miền Trung thật vui và cũng thật mệt... Khi nào khỏe lại mình sẽ kể cho các bạn cùng nghe.

      Xóa
  10. Táo Ren sành điệu trong việc ăn uống quá , kể vanh vách làm cho mình tin sái cổ . Bái phục bạn lắm lắm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ tin đi! Nếu có "sái cổ" mình sẽ đền... Có nhiều chuyện muốn kể cho baoanh, mình sẽ phone sau.

      Xóa
  11. Đọc muộn sớ của TÁO (SPQN) CHU DU THIÊN ĐÌNH do nữ táo Irene thay mặt trình Ngọc hoàng, vui ghê . ., Năm nay đến 23 tháng chạp cho Tui theo Iren cỡi cá chép về chầu Ngọc Hoàng thượng đế nhé !.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 23 tháng chạp nhớ dậy sớm để đi nghen! Lên Thiên Đình vui lắm!
      Lâu quá không thấy Đình Thục góp mặt trên trang nhà. Chúc Đ.Thục một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn!

      Xóa
  12. Táo SPQN ơi, đầu năm mở được và xem "Táo chu du thiên đình" thật là thú vị...
    Nhớ tặng Iphone,Ipad 15 và mở lớp dạy vi tính tui sẽ tham gia liền vì không biết tại sao mấy bài mới sau này tui không mở được mặt dù đã cầu cứu BBT và nhiều bạn bè khác ... Cám ơn Táo đã gởi trực tiếp 2 bài MXMM Và STQ cho tui đọc đỡ ghiền.Thật là hay ! Tui thích tất cả các bài viết của Táo , thật là một một nhân tài của trang nhà SPQN. Kiến lạnh Canada tôi xin bái phục ! Đã gởi hình và 4 câu thơ chúc Tết đến các bạn đồng môn SPQN không biết các bạn có nhận được ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Diệu Phương ơi! HKT đã gởi hình cuộc "du xuân" miền Trung của mình cho Ph rồi. Mình sẽ kể cho Ph nghe về chuyến đi và bạn bè lớp mình ở Qui Nhơn và Phú Yên sau.

      Xóa
  13. Một bài viết có nhiều điều thú vị giúp người đọc vui , thư giãn đầu óc ... Nghe mọi người nói bài Ngày tháng cũ của bạn viết rất hay nhưng sao tôi tìm hoài mà chẳng thấy . Bạn có thể chỉ cho tôi bài đó được đăng vào khoảng thời gian nào để dễ tìm .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn nhiều! Bạn có thể vào mục Lưu trữ blog bên phía tay phải năm 2011 rồi vào tháng 5.

      Xóa
  14. Hai ba tháng chạp năm nay tôi sẽ đến nhà Irene sớm để xin đi cùng lên trời Và biêt đâu chứng sẽ có một chuyến chu du thien đình "dzui wá là dzui" hahaha !

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...