Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

KHÓA 7 SƯ PHẠM QUY NHƠN cùng những Điệu hát Câu hò

)

8 nhận xét:

  1. Những bài viết của Irene hay quá , làm cho mình nhớ về kỷ niệm dấu yêu ở SPQN thật nhiều .

    Cảm ơn Irene và mong được đọc nhiều bài viết thật hay thật xúc tích của Irene.

    VN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhờ TC nên Irene biết bạn là ai rồi. Cám ơn và hẹn ngày gặp lại bạn sau 40 năm xa cách!

      Xóa
    2. Hẹn gặp nhau ở nhà TC hoặc Huỳnh Kim Thạch nha.
      Bên này Bùi Kim Loan khen 2 bạn ...nức nở luôn và Vê Tê Anh cũng thấy mấy bạn "bị" ...khen đúng thôi hè.
      Chúc vui và mãi mãi vui. Nhớ viết bài nhiều nhiều nha.

      VN



      Xóa
  2. Người em đồng mônlúc 19:53 14 tháng 3, 2014

    Tinh thần văn nghệ của các anh chị khóa 7, Bất diệt!
    -Bất diệt! Bất diệt! Bất diệt!...!...!

    Trả lờiXóa
  3. Anh chi K7 saigon...thật hết ý luôn...hoan nghênh..hoan nghênh....Rất chi là tình cảm và vui ghê.

    Trả lờiXóa
  4. Quá vui và trẻ trung ! Mọi người như được sống lại một thời tuổi trẻ . Các bạn khóa 7 trên cả tuyệt vời !

    Trả lờiXóa
  5. Cám ơn các anh chị khóa 7 đã cho xem chương trình văn nghệ vui tươi đầy ngẫu hứng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Hỷ ui.
      Trong mấy tấm hình của K7 họp mặt em có thấy anh Hỷ đứng ở phía sau. Vậy cho em hỏi anh học SPQN K7 phải không ạ? Từ hồi nào giờ em nghĩ anh Hỷ K8 thôi hè.
      Sẽ về gặp anh very soon nha.
      Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó.

      Vê Tê Anh.

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...