Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

CƠN ĐAU… ĐANG QUÁ ĐAU của MỘT NGƯỜI THẦY

Thầy Lê Văn Toản trong một lần họp mặt CGS
Hôm nay 02 tháng 9, thầy Hoàng song Nhy cho dù sức khỏe có kém nhưng vẫn hăng hái cùng tôi đến thăm thầy Lê Văn Toản, nhà ở phía sau trường Hòa Bình, đường Lý thường Kiệt; TB để trao cho thầy chút quà đầy nghĩa tình mà các CGS đã gởi gắm đến người thầy kính yêu của mình qua anh Chí Thành Đầu Bạc K10 khi sang tham dự Hop mặt SPQN nam Cali ,
   Đến nhà, cả hai thầy trò phải leo lên gác vì thầy Toản không thể đi được. Trên giường, hai tay ôm lấy đầu và nhắm mắt, thầy thì thào “ xin lỗi…tôi không nói được..nói đau lắm.”…và lặng im lắng nghe thầy Nhy nói chuyện…Thầy bị viêm dây thần kinh số 7, gia đình tận tình chạy chữa nhưng không kết quả.
    Bỗng nhiên Thầy đập mạnh hai tay xuống giường, cong rướn người lên, mặt đỏ ngầu….thầy ôm cứng lấy đầu co giật. Cả thầy Nhy và tôi ôm cứng lấy thầy…cơn đau đi qua ...hai mắt đỏ hoe đầy nước mắt. Cứ năm bảy phút lại là một cơn đau…chắc chắn là Thầy đang chịu dựng một cơn đau quá sức chịu đựng …Thầy đưa cho tôi tờ giấy cam kết hiến xác và nội tạng phục vụ y học, thầy cho tôi chiếc tràng hạt đeo tay với lời khuyên “ hãy làm việc tốt, có gì sân si thì quên cả đi cho đời thêm vui..” Thú thật về nhà mới nhớ chứ lúc đó mình cũng chết điếng theo cơn đau của thầy rồi.
  Thầy cứ chờ cái chết đến sớm hơn…còn thầy Hoàng song Nhy và tôi lại chờ mong ở các bạn…ai,…ai đó…tất cả mọi người, ai biết thầy thuốc nào, bác sĩ toa thuốc nào, hay dược thảo nào đó có thể xoa dịu cho Thầy bớt những con đau…làm nhẹ nhàng hơn cho một kiếp người nghiệt  ngã…
          Các bạn ơi, hãy gởi lời nhắn…chúng tôi đang mong chờ.

                                                                  Nguyễn Chí Hải, K8
                                                                   Đt : 0905 924 689
                                                 Email : thaonguyenhtv@yahoo.com.



20 nhận xét:

  1. THƯƠNG NHỚ ÂN SƯ

    Thời gian dấu ấn chẳng phôi pha
    Lối củ trường xưa nếp mộng Hà
    Tiếng giảng cô: Ghi lòng kính mẹ
    Lới khuyên thầy: Vững chí hùng cha
    Sách đèn khuya sớm nên anh kiệt
    Thao lượt cột rường của quốc gia
    Một chử ân sư lưu hệu trí
    Vạn xuân mưa nắng cũng không nhoà

    (ST)

    Trả lờiXóa
  2. Ước mong gặp thầy

    Em cứ ngỡ thầy còn trẻ trung
    Em cứ ngỡ tóc thầy chưa bạc
    Bao năm qua trên chuyến đò dào dạt
    Đến hôm nay em mới gặp lại thầy
    Thầy dẫ trải qua bao chuyến đò đầy
    Khách qua sông không hẹn ngày tái ngộ
    Người trò xưa mang trong lòng bao nỗi nhớ
    Tình yêu thương hờn dỗi vơi đầy.
    Bao năm rồi em rất muốn gặp thầy
    ChỈ một lần thôi, một lần cũng được
    Để nói với thầy bao điều mơ ước…
    Những kỷ niệm xưa cứ bất chợt ùa về
    Hào giao thông hầm lũy như đê
    Ôm trọn thầy trò trong căn lớp nhỏ
    Mái lá tranh tre, nhà tạm bỡ
    Vẫn ngân lên khúc hát quanh đồi.
    Xa lớp xa thầy em nhớ lắm thầy ơi
    Lòng thổn thức cứ mong ngày tìm lại.
    Ký ức tuổi thơ vẫn còn đọng mãi
    Những tháng năm dưới mái ấm nhà trường.
    Mấy chục năm qua đi mọi nẻo đường
    Hành trang mang theo là dãy số tự nhiên dài vô tận
    Là dấu chấm phẩy ngày xưa chưa chuẩn
    Là lời thơ, bài học làm người.
    Gặp lại thầy dù chỉ một lần thôi
    Một điều ước trong muôn vàn điều ước
    Để chuộc lại những lỗi lầm xưa trước
    Để cảm ơn sự dạy dỗ vun trồng.
    Cuộc đời thầy đẹp tựa những dòng sông
    Bồi đắp phù sa cho đời xanh mãi.
    Tỏa khắp muôn phương đơm hoa kết trái
    Như tình thầy chảy mãi không thôi
    Kính chúc thầy khỏe đẹp mãi thầy ơi.

    (ST)

    Trả lờiXóa
  3. Hàn Diệu Phươnglúc 23:50 4 tháng 9, 2013

    Kính Thầy,
    Nghe tin thầy bệnh con rất thương và lo lắng...
    Con cầu mong thầy sớm hết đau, hết bệnh. Mọi sự an lành, may mắn đến với Thầy !
    Cám ơn Anh Nguyễn Chí Hải đã cho biết tin. DP

    Trả lờiXóa
  4. Thanh Cảm-Minh Trungk11lúc 08:53 5 tháng 9, 2013

    Thầy ơi!
    Chúng con cầu mong Thầy sớm vượt qua những nỗi đau này để có thể trở về những ngày tháng bình yên! Kính chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Thầy!

    Trả lờiXóa
  5. Thầy ơi, mong cơn đau sẽ nhẹ nhàng hơn với thầy..Chúng em sẽ cố tìm thuốc cho Thầy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NGUYỄN BÌNH 111 [Ninh Thuận ]lúc 05:11 7 tháng 9, 2013

      Cầu mong cho Thầy sớm bình phục .

      Xóa
  6. Cầu mong " phước chủ may thầy" cho thầy hết bệnh....thầy ơi cố lên.,

    Trả lờiXóa
  7. Thưa thầy..Em mong thầy khỏe lại..
    Theo ba em..thay cố gắng đắp khăn nóng và ngăm chân bắng nước ngải cứu và muối hột. Nóng nhẹ cũng làm đỏ đau..
    Em kính chào thầy.

    Trả lờiXóa
  8. Thưa thầy..Em mong thầy khỏe lại..
    Theo ba em..thay cố gắng đắp khăn nóng và ngăm chân bắng nước ngải cứu và muối hột. Nóng nhẹ cũng làm đỏ đau..
    Em kính chào thầy.

    Trả lờiXóa
  9. Thưa thầy..Em mong thầy khỏe lại..
    Theo ba em..thay cố gắng đắp khăn nóng và ngăm chân bắng nước ngải cứu và muối hột. Nóng nhẹ cũng làm đỏ đau..
    Em kính chào thầy.

    Trả lờiXóa
  10. Kính Anh Toản,
    Được tin anh bệnh nặng, tôi liều viết mấy dòng thăm anh, chẳng biết anh còn đọc được không! Nhờ người đọc thì tốt.
    Rất mong anh hồi phục và cả nhà bình yên. Tôi rất kính anh là đàn anh, khóa I-GSSP, cùng với chị Hưng, anh Tính đều là mẫu mực. Các GSSP rất ít nên sau 1975 hầu như mất liên lạc, hỏi thăm có một số đi tu.
    Tôi chẳng có gì giúp anh, chỉ cầu mong anh được Phật lực gia trì hồi phục dần sức khỏe, và cả nhà bình yên. Nếu anh phát tâm tin Phật thì việc anh ăn chay tránh sát nghiệp, và bố thí để tránh cảnh khốn cùng là rất tốt. Tôi thấy trên Google có bài nói cách Xoa Mặt Để Chữa Bệnh: <>, nếu được anh nhờ người đọc, thử áp dụng xem sao. Tôi từ lâu cùng dùng cách này và ăn chay mà sức khỏe ít có vấn đề. Nói chung là chữa bệnh phải chữa nhiều mặt, cũng như học sư phạm là phải học nhiều môn mới thành thầy giáo.
    Cầu mong anh hồi phục sức khỏe và cả nhà được phúc lành.
    Thân ái,

    Trả lờiXóa
  11. Kính Anh Toản,
    Được tin anh bệnh nặng, tôi liều viết mấy dòng thăm anh, chẳng biết anh còn đọc được không! Nhờ người đọc thì tốt.
    Rất mong anh hồi phục và cả nhà bình yên. Tôi rất kính anh là đàn anh, khóa I-GSSP, cùng với chị Hưng, anh Tính đều là mẫu mực. Các GSSP rất ít nên sau 1975 hầu như mất liên lạc, hỏi thăm có một số đi tu.
    Tôi chẳng có gì giúp anh, chỉ cầu mong anh được Phật lực gia trì hồi phục dần sức khỏe, và cả nhà bình yên. Nếu anh phát tâm tin Phật thì việc anh ăn chay tránh sát nghiệp, và bố thí để tránh cảnh khốn cùng là rất tốt. Tôi thấy trên Google có bài nói cách Xoa Mặt Để Chữa Bệnh: <>, nếu được anh nhờ người đọc, thử áp dụng xem sao. Tôi từ lâu cùng dùng cách này và ăn chay mà sức khỏe ít có vấn đề. Nói chung là chữa bệnh phải chữa nhiều mặt, cũng như học sư phạm là phải học nhiều môn mới thành thầy giáo.
    Cầu mong anh hồi phục sức khỏe và cả nhà được phúc lành.
    Thân ái,

    Trả lờiXóa
  12. Kính Anh Toản,
    Được tin anh bệnh nặng, tôi liều viết mấy dòng thăm anh, chẳng biết anh còn đọc được không! Nhờ người đọc thì tốt.
    Rất mong anh hồi phục và cả nhà bình yên. Tôi rất kính anh là đàn anh, khóa I-GSSP, cùng với chị Hưng, anh Tính đều là mẫu mực. Các GSSP rất ít nên sau 1975 hầu như mất liên lạc, hỏi thăm có một số đi tu.
    Tôi chẳng có gì giúp anh, chỉ cầu mong anh được Phật lực gia trì hồi phục dần sức khỏe, và cả nhà bình yên. Nếu anh phát tâm tin Phật thì việc anh ăn chay tránh sát nghiệp, và bố thí để tránh cảnh khốn cùng là rất tốt. Tôi thấy trên Google có bài nói cách Xoa Mặt Để Chữa Bệnh: <>, nếu được anh nhờ người đọc, thử áp dụng xem sao. Tôi từ lâu cùng dùng cách này và ăn chay mà sức khỏe ít có vấn đề. Nói chung là chữa bệnh phải chữa nhiều mặt, cũng như học sư phạm là phải học nhiều môn mới thành thầy giáo.
    Cầu mong anh hồi phục sức khỏe và cả nhà được phúc lành.
    Thân ái,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thưa Thầy .
      Em đã liên lạc với con thầy Toản về lời thăm hỏi củ thầy...Chủ nhật này ,em và một sô bạn bè các khóa sẽ đến thăm...em sẽ doc lời com...của thầy để thầy Toản nghe...Em kinh chào Thầy.

      Xóa
  13. Cảm ơn Chí Hải sẽ chuyển lời thăm hỏi của tôi đến Thầy Toản là niên trưởng của tôi, GSSP khóa 1.
    Và vì kỹ thuật lời com. của tôi nó nhảy lên gấp 3, xin xóa đi 2, chỉ để 1.
    Cảm ơn,
    Chúc anh chị em tết Trung Thu vui khỏe.

    Trả lờiXóa
  14. Cảm ơn Chí Hải sẽ chuyển lời thăm hỏi của tôi đến Thầy Toản là niên trưởng của tôi, GSSP khóa 1.
    Và vì kỹ thuật lời com. của tôi nó nhảy lên gấp 3, xin xóa đi 2, chỉ để 1.
    Cảm ơn,
    Chúc anh chị em tết Trung Thu vui khỏe.

    Trả lờiXóa
  15. Cảm ơn Chí Hải sẽ chuyển lời thăm hỏi của tôi đến Thầy Toản là niên trưởng của tôi, GSSP khóa 1.
    Và vì kỹ thuật lời com. của tôi nó nhảy lên gấp 3, xin xóa đi 2, chỉ để 1.
    Cảm ơn,
    Chúc anh chị em tết Trung Thu vui khỏe.

    Trả lờiXóa
  16. Cảm ơn Chí Hải sẽ chuyển lời thăm hỏi của tôi đến Thầy Toản là niên trưởng của tôi, GSSP khóa 1.
    Và vì kỹ thuật lời com. của tôi nó nhảy lên gấp 3, xin xóa đi 2, chỉ để 1.
    Cảm ơn,
    Chúc anh chị em tết Trung Thu vui khỏe.

    Trả lờiXóa
  17. Con xin on Troi...on Phat..on Chua phu ho cho Thay bot dau..Khoe va an vui !

    Trả lờiXóa
  18. Cam on anh Nguyen Chi Hai da viet bai nay nhu mot thong tin huu ich. Qua day cung xin duoc goi loi tham suc khoe thay Le Van Toan nguoi thay kinh men da chu nhiem lop 4/11 cua chung em trong 2 nam hoc. Cau mong Thay vuot qua con bao benh hiem nguy.

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...