Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

TIN BUỒN

Ban Liên lạc Cựu Giáo Sinh SPQN 1962- 1975
Ban Biên tập trang SPQN
Ban Liên lạc Cựu Giáo Sinh lớp 1 Khóa 11 (1972/1974)

                        Vô cùng thương tiếc báo tin:
Anh VÕ VĂN BỒNG, cựu giáo sinh lớp 1 K11, là chồng của bạn Công Huyền Tôn Nữ Diễm Châu, cựu giáo sinh lớp 8 K11, sau một thời gian trọng bệnh đã qua đời vào lúc 23h30 ngày 7/10 tại Qui Nhơn.
Lễ viếng bắt đầu vào lúc 15h ngày 8/10. Di quan vào lúc 8h ngày 10/10. An táng tại nghĩa trang Bùi Thị Xuân thành phố Qui Nhơn.
Xin thông báo đến anh chị đồng môn và bạn bè thân hữu gần xa biết để đến viếng và chia buồn.
BLL Cựu Giáo Sinh SPQN, BBT trang nhà, Ban Liên lạc Cựu Giáo Sinh lớp 1 K11 xin thay mặt bạn bè thân hữu đồng môn thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Xin tiễn biệt bạn. Chân thành chia buồn cùng bạn Diễm Châu và gia đình. Nguyện cho hương linh bạn Võ Văn Bồng sớm an lạc nơi chốn vĩnh hằng.
                             BLL/cựu giáo sinh SPQN
                             BBT trang SPQN
                             BLL/cựu giáo sinh lớp 1 Khóa 11

17 nhận xét:

  1. Nguyễn Bình và các bạn Khóa 11 SPQN tại Ninh Thuậnlúc 16:52 8 tháng 10, 2014

    "THÀNH KÍNH PHÂN ƯU" cùng gia quyến .Anh Võ Văn Bồng một đồng môn của ACE /SPQN khóa 11 ,một lớp phó mẫu mực,đáng kính của ACE lớp nhị 1.Cầu xin cho linh hồn Anh được nghỉ yên ở chốn bình an .

    Trả lờiXóa
  2. Xin chia buồn cùng bạn Diễm Châu và gia đình. Mong hương linh anh Võ Văn Bồng an lạc chốn vĩnh hằng.
    Hội An

    Trả lờiXóa
  3. Vo cung thuong tiec va chia buon voi Diem Chau va gia dinh. Cau nguyen huong linh ban Vo van Bong som tieu dieu mien cuc lac.

    Trả lờiXóa
  4. Minh Trung-Thanh cảmlúc 07:18 9 tháng 10, 2014

    Thành tâm chia buồn cùng bạn Diễm Châu và tang quyến. Nguyện cho hương linh bạn Võ Văn Bồng sớm an lạc nơi chốn vĩnh hằng.

    Trả lờiXóa
  5. Xin chia buồn cùng cô Diễm Châu và tang quyến . Cầu cho linh hồn bạn Võ Văn Bồng được an bình trong cõi vĩnh hằng .

    Trả lờiXóa
  6. Hàn Diệu Phươnglúc 09:24 9 tháng 10, 2014

    Lộc Phương xin chia buồn cùng Diễm Châu và gia đình. Nguyện cầu hương linh Anh Võ Văn Bồng sớm an lạc cõi thiên đàng. Mong Diễm Châu nén bớt đau buồn và giữ gìn sức khỏe. DP

    Trả lờiXóa
  7. Chân thành chia buồn cùng bạn Diễm Châu và Tang Quyến.
    Nguyện cầu Hương Linh Thầy Võ Văn Bồng - Cựu Hiệu Trưởng trường Nhơn Phú - sớm về cõi Vĩnh Hằng.

    (Bùi Thị Kim Loan Nhị 5 / Khóa 11)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thuong Tiec Tien biet ban .Thanh that chia buon voi Diem Chau va Gia dinh .Xin Nguyen Huong Linh ban som an lac trong coi vinh hang

      Xóa
  8. Thương tiếc bạn,chia buồn cùng tang quyến...Châu ơi .cố lên !!!

    Trả lờiXóa
  9. Chân thành chia buồn cùng bạn Diễm Châu và Tang Quyến.
    Nguyện mong hương linh anh Võ Văn Bồng được an bình trong cõi vĩnh hằng .

    Trả lờiXóa
  10. Thành tâm phân ưu cùng Diễm Châu và các cháu,cầu mong Bồng an nghỉ thảnh thơi trên cõi vĩnh hằng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hơn 30 xa Quy Nhơn ,vài lần về gần đây gặp lại Bồng trong tình thân mến bạn bè cùng chung khối lớp trong nhiều năm ở CDQN và SPQN...đồng nghiệp dẫu chỉ là một đoạn ngắn trong đời,chúng tôi không đồng ý uống nhiều với nhau mới nhắc chuyện xưa...nhưng Bồng vẫn còn muốn giữ phong độ ngày nào...cái đáng nhắc chúng tôi đã nhắc...cái đáng quên chúng tôi đã như chưa biết bao giờ..
      Rồi cũng được một lần gặp lại Diễm Châu trong một ngày nắng ở cafe Mỹ Phú biển QNhon ngồi nghe Ngô Tín từ Mỹ về cho nghe những của mình...
      Quả đời qua không ngờ như một thoáng trong mơ ...xúc động đột ngột chia tay Bồng hôm nay và cũng chỉ biết chia buồn cùng Diễm Châu và các cháu hôm nay...

      Xóa
  11. Nguyễn Đình Cảnh và nhóm bạn lớp 1 tại Bình Địnhlúc 17:09 11 tháng 10, 2014

    Đưa bạn về nơi an nghỉ rồi bây giờ mình mới càng thấm hơn nỗi mất mát khi chia tay một người bạn cùng lớp, cùng trường. An nghỉ Bồng nhé. Nguyện cầu hương linh bạn an lạc chốn vĩnh hằng.

    Trả lờiXóa
  12. Cách đây mới mấy hôm bạn còn nói còn cười cùng tụi mình mà giờ đây bạn đã đi xa rồi. Thôi, an nghỉ bạn nhé. 1/11 luôn nhớ đến bạn.

    Trả lờiXóa
  13. Cựu giáo sinh lớp 1/11 SPQN Quảng Ngãilúc 07:54 12 tháng 10, 2014

    Chia tay bạn nhé, Bồng ơi...Cầu mong cho bạn an lạc chốn vĩnh hằng.

    Trả lờiXóa
  14. BLL K8 SPQN chân thành chia buồn với chị Diễm Châu cùng tang quyến ..Nguyện cầu huông hồn bạn Bồng sớm thênh thang nơi cỏi vĩnh hằng .
    tm BLL Nguyễn Quang Vinh -NguyễnchiHải..

    Trả lờiXóa
  15. Nhận được tin muộn (bạn qua đời), thế là vĩnh viễn chia tay một thằng bạn học PT TH Cường Để, vừa là bạn SPQN. Xin cho một người vừa nằm xuống, thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang...!

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...