Rất thích những buổi sáng chủ nhật đầu tuần thế này ..rất tình cảm...và cũng là một gạch nối thật đẹp của ACE đồng môn... Rất mong mọi nguoi vun đấp nhiều hơn để gia đình SP mỗi ngày một thêm ấm áp.. ( Chị DUOC anh Vân ơi. rất cám ơn anh chi..một YC nhỏ thôi.nếu chủ nhật nào có khách cuoi, tiệc tùng thì chi bố trí cho ngồi ngoài trời...ACE có nguoi ở xa...khó khăn đi tới lại phải vội vả ra về...thấy cũng thương...)
Rất thích những buổi sáng chủ nhật đầu tuần thế này ..rất tình cảm...và cũng là một gạch nối thật đẹp của ACE đồng môn...
Trả lờiXóaRất mong mọi nguoi vun đấp nhiều hơn để gia đình SP mỗi ngày một thêm ấm áp..
( Chị DUOC anh Vân ơi. rất cám ơn anh chi..một YC nhỏ thôi.nếu chủ nhật nào có khách cuoi, tiệc tùng thì chi bố trí cho ngồi ngoài trời...ACE có nguoi ở xa...khó khăn đi tới lại phải vội vả ra về...thấy cũng thương...)