Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

Vẩn một niềm đam mê chức nghiệp nơi Xứ người

                                                                                                         

     Nguồn bài viết qua email spqn1962@gmail.com , của Cô Diệu Phương khóa 11 .
    Ban biên tập trân trọng chia sẻ với Quí Thầy Cô , quý ACE cựu giáo sinh Sư Phạm Qui Nhơn , một số hình ảnh của DP và các Lớp Việt Ngữ ở các trường (Toronto, Canada) trong ngày bãi trường niên khóa 2015- 2016.


                     








8 nhận xét:

  1. Người giáo viên là bác lái đò
    Đưa khách qua sông đón khách chờ
    Không quản ngày đêm làm nhiệm vụ
    Cuộc đời nhà giáo đẹp như thơ !
    Cô Diệu Phương thật xinh đẹp và giản dị ! Thanh Thanh rất ngưỡng mộ
    Kính mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hàn Diệu Phươnglúc 04:59 5 tháng 8, 2016

      Thanh Thanh ơi,
      Cám ơn em đã ghé vô trang nhà xem mặt Cô lái đò và còn làm thơ tặng nữa.
      Cô lái đò đưa khách sang sông hơn 40 năm, già rồi không còn xinh đẹp nữa đâu Thanh ạ...
      Vâng nhà giáo có nhiều kỷ niệm đẹp lắm Thanh ơi.Để khi nào DP về hưu rảnh hơn sẽ thường viết cho Thanh Thanh và ACE xem nhé.
      Thanh Thanh có học Sư Phạm QN không ? Hay là học trò của thầy cô nào trong Trường Sư Phạm Qui Nhơn?
      Mến chúc Thanh Thanh luôn vui,khỏe. DP

      Xóa
  2. Diệu Phương quí mến.
    Hình cô giáo và học sinh dễ thương lắm DP à .
    " Cô giáo em
    Hiền như cô Tấm
    Giọng cô đầm ấm
    Như lời mẹ ru
    Cô giáo đưa mùa thu
    Đến với những quả vàng chín mọng
    Một mùa thu hi vọng
    Tiếng chim ca ríu rít sân trường "
    Nam Phương cảm ơn và thân chúc DP và gia đình thường an lạc nha .
    Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nam Phương thương mến,
      Nhớ học trò và trường lớp quá NP ơi! Năm nào liên hoa chia tay cuối năm DP cũng sụt sùi(khóc)vì phải xa các em, nhất là những em lớp 8 không còn học với P nữa...
      Mới đó mà sắp hết Mùa Hạ rồi,còn khoảng 1 tháng nữa là chuyển sang Thu và DP sẽ trở lại trường gặp học trò thân yêu của mình Hi!hi!hi!
      Mê nghề dạy lắm nếu sức khỏe còn tốt P sẽ dạy đến 70,75 chớ chắc không về hưu lúc 65 đâu NP ơi!
      "Cô giáo đưa mùa thu
      Đến với những quả vàng chín mọng
      Một mùa thu hi vọng
      Tiếng chim ca ríu rít sân trường "
      Rất thích bài thơ NP tặng,nhất là 4 câu trên. Cám ơn Nam Phương nhiều nha. DP

      Xóa
  3. "Thiên đạo hạ tế nhi quang minh; địa đạo ti nhi thượng hành..." cho nên thầy cô giáo có chăm lo giúp đỡ học trò thì trí tuệ mới thông sáng, và trước có ưa thích làm học trò thì sau mới trở thành thầy cô giáo.
    Chúc Diệu Phương và gia đình vui khỏe,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hàn Diệu Phươnglúc 06:26 5 tháng 8, 2016

      Kính Ananda4.
      Xin lỗi, P hồi âm trễ vì vắng nhà và bận gần 2 tuần nay...

      "Trọng thầy mới được làm thầy!."

      Ananda4 đã làm P nhớ một kỷ niệm xưa.
      Ananda4 biết không,hồi học SPQN như một sự trùng hợp bất ngờ, thích thú lần đầu tiên đi dạy mẫu Phương dạy đúng lớp của một thầy giáo dạy tiểu học mà P rất yêu kính,quí trọng đó là Thầy Thức và P đã dùng câu trên viết trên đầu bảng và giảng cho học trò nghe ý nghĩa câu này...Thầy cũng rất ngạc nhiên không ngờ cô bé"nhà giàu" này lại chọn nghề dạy và hỏi P tại sao lại chọn cái nghế "Bán cháo phổi" đói rách này?...
      Mới đó mà đã hơn 40 năm rồi,không biết bây giờ Thầy đang ở nơi đâu? Chắc đã già yếu lắm rồi!(Thầy chơi thân với ba P và biết rất rõ về gđ P...) Không biết Thấy có còn nhớ cô học trò mít ướt và chăm học này không ? Chắc Thầy sẽ vui lòng mãn nguyện lắm vì cô học trò nhỏ vẫn còn nối nghiệp mình dù đã lưu lạc nơi xứ người...
      Rất cám ơn Ananda4 chia xẻ và gởi lời nhận xét.
      Kính chúc Ananda4 thân tâm an lạc, sức khỏe dồi dào. HDP

      Xóa
  4. Hàn Diệu Phươnglúc 06:54 5 tháng 8, 2016

    Diệu Phương rất cám ơn BBT đã giúp Phương gởi hình ảnh đến Quí Thầy Cô và ACE đồng môn.
    Kính chúc BBT,Quí Thầy Cô và ACE luôn an bình,sức khỏe.

    À BBT ơi,nhờ góp ý dùm : "Chia sẻ"? hay "chia xẻ"?
    "Vẩn" một niềm đam mê...hay "vẫn".Phương nghĩ "Vẫn" một niềm đam mê... mới đúng(?)
    Xin lỗi, trong 1 phần trả lời P đánh máy sai chữ "liên hoan" chia tay thiếu chữ "n" thành "liên hoa" chia tay.
    Diệu Phương

    Trả lờiXóa
  5. Người Cô giáo đã đẹp,mà cảnh cũng thật dễ thương

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...