Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Có những niềm riêng - Lê Tín Hương - Tuấn Ngọc

(Riêng tặng các bạn Nhị 2 - K11 và những bạn bè rất thân của tôi...)




Có những niềm riêng làm sao nói hết 
Như mây như mưa như cát biển khơi 
Có những niềm riêng làm sao ai biết 
Như trăng trên cao cách xa vời vợi. 

Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt 
Như cây sau mưa long lanh giọt sầu 
Có những niềm riêng làm tim thổn thức 
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười. 

Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi 
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời 
Ôi nỗi sầu đọng chất ngất 
Như một ngày như mọi ngày 
Như vạn ngày không thấy đổi thay. 

Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ 
Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ 
Có những niềm riêng gần như hơi thở 
Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ. 

Có những niềm riêng một đời dấu kín 
Như rêu như rong đắm trong biển khơi 
Có những niềm riêng một đời câm nín 
Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi

10 nhận xét:

  1. Cảm ơn bạn 2/11 đã cho nghe bài nhac rất hay . Với Lê Tín Hương thì : có những niềm riêng làm sao nói hết . nhưng với bạn tôi thì có những niềm riêng mà ai cũng biết....

    Trả lờiXóa
  2. Một người bạn...tuy xa mà gần tuy gần mà xa...lúc 11:35 13 tháng 7, 2012

    Mình không cùng 2/11 với các bạn nhưng cũng gần gần đâu đó...1/11 chẳn hạn!Xin chia sẻ một chút với các bạn mặc dù đây là những niềm riêng,rất mong được sự cho phép và đồng cảm nhé!
    "...Có những niềm riêng một đời dấu kín,như rêu như rong đắm trong biển khơi.
    Có những niềm riêng một đời câm nín,nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi..."
    Tuyệt vời lắm!Cảm ơn spqn,cảm ơn các bạn với một bài hát rất đời...
    Thân mến!

    Trả lờiXóa
  3. Bạn 1/11 ơi
    Bốn câu kẻ đậm nét :có những niềm riêng lòng không muốn nhớ ...có lẽ là tâm sự của người tặng nhạc . Ai của 2/11 vậy ???
    1/11 biết không Dzung và một cô bạn thân khác cũng thích 4 câu cuối như 1/ 11 vậy nhưng vừa rồi (12/2011) tụi Dzung có gặp nhau và cô bạn Dzung đã tâm sự ...niềm riêng . Nên có lẽ " nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi...dễ thương "
    Chúc bạn 2/11va bạn 1/11 vui khỏe

    Trả lờiXóa
  4. @dzungnguyen... Xạo quá đi! "biết" cái gì thì kể nghe coi...người ta đã "dấu kín" thì làm sao biết được??? Chắc là đoán mò thôi... phải không???
    @Một người bạn...tuy xa mà gần tuy gần mà xa... Có bạn đồng cảm và chia xẻ như thế thì thật tuyệt... Mình biết bạn rất gần với Nhị 2 mà... Cám ơn nhiều!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hocap9 hôm nay lạ lắm đấy,có gì cứ nói nhỏ với mình...vì mình đã nói là luôn bên bạn mà,đừng ngại nhé!
      Thân ái!

      Xóa
  5. Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
    Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
    Có những niềm riêng gần như hơi thở
    Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ.
    Minh thay Ban tang rieng cho nhi 2-K11, co thien vi lam ko? de nghi tang cho tat ca anh em dong mon cua minh ma nhung ai co niem rieng nhu ban.
    Noi vay thoi nhung khi nghe Tuan Ngoc hat bai nay em nhu co nhung giot mua roi tu khoe mat. Cam on, cam on tat ca da cho minh nghe bai hat nay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Tran Quoc Dong K11... Thêm nhé!..."và những người bạn rất thân của tôi..."
      Được chưa nào? Chúc Tuấn vui!

      Xóa
    2. U nhi! SPQN nhac minh moi nho . Vay thi minh xin them .... va nhung nguoi ban rat than cua toi va nua mot nguoi ma toi khong bao gio quen du xuoi tay nham mat.

      Xóa
  6. Hổ Cáp thân
    Nghe từ " xạo " là hổng vui rồi đó , có nôn nao điều gì nên hối lộ cho Dzung đi . Có niềm riêng của 38 năm xa cách bây giờ mới có người thân thương tin tương để giải bày bởi dzị Dzung mới dùng câu " nên khi xuôi tay nhắm mắt ngậm ngùi...dễ thương " đó sao . Dễ thương này có nghĩa là còn có người cho ....biết nỗi niềm của 38 năm dù chỉ còn là ký ức ( nguyên văn của người ấy đó nghen ) chứ không phải của Dzung đâu các bạn ạ . Chúc vui vẻ cả làng k11

    Trả lờiXóa
  7. X.Đaì ,nhi 8/ k.11lúc 17:14 13 tháng 7, 2012

    ".....Có những niêm riêng " bây giờ...hãy nói... (nói nhỏ thôi )
    đễ khi xuôi tay khỏi ...ngậm ngùi...
    hởi các bạn của tui ơi...

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...