Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Một dấu chấm hết

                                                     Thanh Bình
 
          Bạn bè còn đó anh biết không anh

          Người tình còn đây anh nhớ không anh

          Người tình rồi xa, bạn bè rồi quên …

          Cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang. (TCS)
Hôm ấy, mọi người đã với tay tặng anh Binh (chồng chị Cúc  nhị 8) những cánh hoa lan tím, cùng những đóa hồng trắng tinh tươi, nhưng đáp lại tình cảm thương yêu, tiếc nuối của người thân, của bạn bè là sự im lặng, anh đã vẽ lên một dấu chấm hết trong lòng chúng tôi. Anh nằm đó, bình yên nhé anh. Tôi muốn nghĩ đó chỉ là một dấu chấm sang trang, không bao giờ là dấu chấm hết, phải không anh?. Cuộc đời này vẫn tồn tại một gia đình  luôn có anh, với bát cơm nóng mỗi ngày bên mâm cơm cùng vợ con, anh vẫn còn đó, bạn đồng môn K9 vẫn còn nhìn thấy anh cười nói trong bài phát biểu hôm họp mặt kỉ niệm 40 năm SPQN.
Rồi hôm nay, được tin anh Quảng (chồng chị Vân K9) đột ngột ra đi _ biển Hội An _ anh nằm yên thanh thản một mình, có một điều khoảng trống hụt hẫng anh để lại to lớn đến thế nào?(anh có biết?) trong lòng  người thân, vợ con, bè bạn …Lại một dấu chấm hết nữa sao? chợt buồn, chợt giận …các anh có ích kỷ quá không khi những người còn lại đã không thể quên vì vẫn thấy đâu đây sự hiện hữu của các anh?...
Và rồi tôi chợt hiểu, đây chỉ là “cõi tạm “,“ở trọ “ thôi mà, cuộc sống này sao nghe mỏng manh quá, đẹp như hoa hồng  một lúc nào cánh tàn hương hoa bay lên, nhẹ như khói lam rồi theo nắng làm tươi nụ hồng nào vừa hé trong vườn, rồi hoa tàn …rồi hương hoa bay lên, rồi hoa tàn, tất cả lại …cuối trời thênh thang. Và tôi hiểu phải làm gì cho ngày tháng có ý nghĩa hơn, để tờ lịch không chỉ là tờ giấy mỏng. Tôi muốn nói thật nhiều về các con gái yêu của tôi, về thằng cháu ngoại “ bà hết già chưa, chơi đá banh với Be đi “ …về bạn bè tôi,cả trận cười  về câu đố : Con gì ăn lắm nói nhiều, già nhanh lâu chết, miệng kêu tiền tiền. Trả lời : Con zợ. 10 điểm.Đào Văn Tuấn người bạn từng nổi tiếng về ít nói, ít cười, luôn bận rộn vì công việc thế mà cũng góp chút vui cho bạn bè. Huỳnh Kim Thạch chẳng chịu thua, tranh thủ đáp Người ấy thường hay túm tóc tôi …ông đấm cho tim vỡ …(bạn ấy xin lỗi đã nhại thơ TTKH) ….Tôi hiểu hơn nữa về cuộc sống này, cần có tiền để sống, cần có công việc để sống, và cần có bạn bè để SỐNG ĐẸP. Xin đừng làm đau lòng nhau, đừng làm buồn lòng bạn tôi, chúng ta tìm đến nhau với trái tim đầy hoa hồng, những con kiến không bao giờ lẻ bạn, luôn là đàn kiến dễ thương (dễ giận, dễ hờn, dễ bênh vực nhau …nói chung là dễ thương) A ha ha, lên đường thôi  quán don đang chờ ta, cáp treo Bà Nà đang chờ ta …đàn kiến ơi, làm đơn xin phép …con, cháu nội (ngoại) để còn kịp lên đường nhé các bạn tôi.Cám ơn đời đã cho tôi có bạn
 Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
Chung quanh mỗi chúng ta là những vòng tay ấm nồng tình bằng hữu, chị Cúc ơi, chị Vân ơi, sẽ không bao giờ là dấu chấm hết, các anh đã sang trang đấy thôi, phải không chị? Mở rộng cửa ra để đón lấy tình nồng bè bạn chị nhé !

23 nhận xét:

  1. T.B ơi! Mình còn nhớ đã đọc ở đâu đó rằng:" Cuộc sống cho bạn một nỗi đau thì cũng sẽ cho bạn một người để xoa dịu nỗi đau đó!" Mình nghĩ không phải cuộc sống cho bạn chỉ một người đâu mà là rất nhiều người để xoa dịu nỗi đau mà cuộc sống đã mang lại! Cảm ơn TB, cảm ơn T.Đ.L, cảm ơn R...và rất nhiều người bạn khác đã cho mình cảm nhận được cái cảm giác này, cái cảm giác được ủi an chia sẻ, cái cảm giác ngày hôm nay không phải là ngày hôm qua và cảm nhận được niềm hạnh phúc trong sự yêu thương của tình bạn!

    Trả lờiXóa
  2. Đọc xong mình có những cảm xúc buồn, vui lẫn lộn . Bài viết làm mình suy gẫm và thấm thía hai chữ "SỐNG ĐẸP" trong tình bạn.
    Rất mong được đọc những bài viết mới!

    Trả lờiXóa
  3. Một dấu chấm hết hay là sang trang, điều tất nhiên phải đến, không ai trong chúng ta lẫn tránh được. Nhưng mình cũng như Irene rất thấm thía từ "SỐNG ĐẸP" trong tình bạn."...những con kiến không bao giờ lẻ bạn, luôn là đàn kiến dễ thương (dễ giận, dễ hờn, dễ bênh vực nhau …nói chung là dễ thương)"
    Và thích nhất là : "lên đường thôi quán don đang chờ ta, cáp treo Bà Nà đang chờ ta …đàn kiến ơi, làm đơn xin phép …con, cháu nội (ngoại) để còn kịp lên đường nhé các bạn tôi.
    TB ơi nếu có về QN hãy nhớ những gì mình đã hứa. Chúc TB luôn vui khỏe và nhớ những lời Thanh Cảm vừa nói nhé. Gan thép ta chia tay đừng buồn...

    Trả lờiXóa
  4. Một bài viết hay nhiều ý nghĩa...Cám ơn bạn hiền, vui tính & dễ thương!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xin chào tdluong ! đang là nhà đại lý chuyên bán móc câu ( thỉnh thoảng còn khuyến mãi kim châm kèm muối ớt )thế sao hôm nay trong lời còm thấy ngọt ( bạn chuyển sang buôn đường hả ?

      Xóa
    2. Bạn của nhị 6lúc 23:00 16 tháng 3, 2013

      Bạn Bình hỏi chi lạ vậy hề
      Bây giờ sông suối nước ô nhiễm
      Cá tôm nhiễm bệnh còn ít lắm
      Bạn ấy thức thời tôi thấy mê:

      Móc câu khuyến mãi ế liên miên
      Chuyển sang vị ngọt lắm người mua
      Một ly chanh đá trời nóng nực
      Là thấy mát ngay hạ nóng liền

      Xóa
  5. Dấu chấm không phải hết mà để sang một trang khác chị nhỉ !
    còn sống sao để được coi là SỐNG ĐẸP thì còn tùy thuộc vào nhận thức của mỗi người thôi. Vậy thì mình hãy sống sao mà mình nhận thấy như vậy là ĐẸP là được rồi phải không chị
    Cám ơn chị đã cho em hiểu thêm về lẽ sống ở đời

    Trả lờiXóa
  6. Một bài viết quá nhiều ý nghĩa, sâu sắc vô cùng cám ơn tác giả, cám ơn BBT vè tấm hình rất đẹp và phù hợp

    Trả lờiXóa
  7. Bạn của nhị 6lúc 21:27 15 tháng 3, 2013

    Kính chào cô giáo tên Bình
    "Văn thơ thể hiện tính người" cô ơi
    Điều này chắc đúng không sai
    Gặp nhau từ thuở HỒNG PHAI ngày nào
    Chiếc khăn của mẹ đẹp sao
    Mong giống cô giáo ướm vào cổ chơi
    Tóc ngang vai xõa miệng cười
    Học chăm, hành giỏi tuổi đời hai mươi
    Làm cô giáo trẻ rạng ngời
    Bên đàn em nhỏ cuộc đời vui sao
    Nhưng rồi tiếng súng hôm nào
    Cướp đời em nhỏ... hằn vào tim cô
    Màu Hồng sóng cuốn xa cô
    MÙA MƯA tuổi trẻ cô mơ tình nồng
    Một câu cô hỏi... tôi mong
    Một lần dạo biển ngắm trông mưa hoài
    NƠI NHỮNG DÒNG SÔNG GẶP LẠI
    Có tinh hoa quý...có dải bùn nhơ
    Nhìn chung dòng nước đôi bờ
    nước xanh trong mát, lượn lờ cá bơi
    Làm sao sống hết cuộc đời
    Bạn chỉ nhận được toàn lời người khen
    Một khi lỡ vấp đứng lên
    Là ta mạnh mẽ nhiều hơn lúc đâu
    Niềm vui sẽ át nỗi sầu
    Bạn bè chia sẻ bên nhau lúc này
    CUỘC PHIÊU LƯU CỦA ĐÀN KIẾN hay
    KIẾN GIÀ, KIẾN TRẺ, sống bầy đàn vui
    Bản chất loài kiến không lùi
    Cùng nhau chung sức chôn vùi khó khăn...
    Giờ đây sắp tròn nửa năm
    MỘT DẤU CHẤM HẾT.Bài văn tình người
    Cuộc đời đâu chỉ vui cười
    Và hoa đâu phải là tươi một đời
    Lòng người cũng có đầy vơi
    Bạn bè cũng có vài người này kia
    bạn nào? có thể sẻ chia
    Và ai có thể sớm khuya trút lòng
    Vòng tuần hoàn...cõi hư không
    Làm sao ta tránh phải không? bạn Bình
    Bạn gửi đi những tâm tình
    Làm sao để sống bạn, mình đều vui
    VĂN THƠ THỂ HIỆN TÍNH NGƯỜI
    Tôi nhắc lại nhé, bạn cười tôi không
    Xin nhập đàn Kiến thật lòng
    Bạn ơi SỐNG ĐẸP tôi mong nhường nào




    Trả lờiXóa
  8. Xin chào Bạn của nhị 6 , thạt là vui khi đàn kiến ngày một đông hơn chắc chắn sẽ vui hơn , bạn đã là Kiến rồi đó vì chúng tôi nhìn thấy ở bạn :thích đông vui + thích thân ái ...à không biết bạn có thích ngọt ko ?( vì đó là tính cách nổi bật của loài kiến đấy ) kiến ko thích cay và đắng , bạn ơi ngọt ngào bao giờ cũng là vị ngon nhất , đồng ý như thế nhé . Chào thân ái .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn của nhị 6lúc 21:58 16 tháng 3, 2013

      Cám ơn bạn KIẾN SẮP GIÀ
      Đã cho tôi được tham gia vào nhà
      Tôi nghĩ liệu có phải mơ
      "CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ"
      Lên được tầu ấy không ngờ
      CẢM XÚC NHÂN NGÀY HỌP MẶT như mơ
      Tôi xin một chỗ Bình chê
      "Xoi mói, châm chọc"không chê đâu mà

      Mong bài viết nữa Bình ra
      Để được cảm nhận đã là Kiến vui
      "Thích thân ái, thích đông vui..."
      "ghét cay và đắng...bạn ơi ngọt thì
      Thích nhất vị ấy đến khi
      Bị đàn Kiến đuổi lỗi vì ham ăn

      Xóa
  9. A ha đàn kiến nhà ta
    Có bạn nhị sáu vậy là thêm vui
    Vốn kiến bản chất không lùi
    Ta cùng kết lại cho đời thêm tươi
    Cho dù tuổi quá bảy mươi
    Hay trên sáu chục cũng vui bạn bè
    Đồng môn tình nghĩa anh em
    Sống tình sống nghĩa ngày thêm vững lòng
    Dấu chấm hết hay sang trang
    Âu là số phận trời ban cho mà
    Có sanh thì phải có già
    Có bệnh, có tử mới ra luân hồi
    Người đi an phận một đời
    Còn người ở lại hãy vơi nỗi niềm
    Hãy mở rộng cửa con tim
    SỐNG cùng bè bạn ĐẸP duyên trang nhà.
    Kính mong anh chị KIẾN GIÀ
    Nhập bạn nhị sáu một nhà thêm vui
    Thanh Bình ơi chớ ngậm ngùi
    Trần gian cõi tạm ..............

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kiến QNg ơi , Bình ko biết làm thơ , làm sao bây giờ ?nhưng Bình biết...ăn don đó , sợ chưa ?( nói nhỏ thôi : sở trường của B đó )

      Xóa
    2. Nghe sợ quá. Biết gì không biết lại biết ăn don mà còn gọi là sở trường nữa mới khổ thân tui chứ. hiii... Nhưng không sao Kiến QNg này sẵn sàng chờ ....
      Nói nhỏ thì nói bên tai
      Ai lai nói nhỏ mà cài lên trang ........
      Lộ hết TB ơi.

      Xóa
  10. Cuộc sống tạm này ai rồi cũng đi vào cõi hư vô, chúng ta hôm nay còn ngồi đây, còn tâm sự với nhau trên trang nhà là hạnh phúc lắm rồi. Rất cảm động khi đọc bài "Một dấu chấm hết" của Thanh Bình. Cảm ơn trang SPQN, cảm ơn các bạn đã cho mình trở lại thuở còn đi học tuy nay đã....

    Trả lờiXóa
  11. Dấu nào thì cũng chỉ để ngắt câu thôi,cũng có khi dùng để xuống hàng hoặc sang trang.Ta dùng không đúng chỗ ý nghĩa của bài viết sẽ mất đi phải không bạn. nếu cuộc đời mình là bất kỳ dấu nào thì quan trọng là ta phải đặt nó đúng chỗ, nó sẽ ĐẸP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc lời dặn của anh(chị)Miên "quan trọng là ta phải đặt nó đúng chỗ ,nó sẽ Đẹp", tự dưng thấy sợ , sống khó thật đấy , không biết có lúc nào mình nhầm lẫn ...thôi thìBình sẽ cố lên !...cố lên ! mỗi ngày để chỉ mong ( tôi hơn tôi ngày hôm qua ), xin cám ơn anh (chị)

      Xóa
    2. Bạn nghĩ xa quá rồi tôi chỉ nói ý rất đơn giản thôi, giống như nếu ta đặt dấu phẩy vào giữa chữ THANH và chữ BÌNH thì đâu còn là tên bạn nữa phải không
      Mong bạn vui nhé

      Xóa
  12. "...cần có tiền để sống, cần có công việc để sống, và cần có bạn bè để SỐNG ĐẸP ". Vâng, đúng vậy TB ơi! Cám ơn nhiều!

    Trả lờiXóa
  13. Chao ban Binh, cam on ban ve bai viet nhieu y nghia nay. Sang mot trang moi cung la dieu ma truoc sau gi cung den voi moi nguoi, gio day con vui ve duoc minh hay vui di ban nhe

    Trả lờiXóa
  14. TB viết cảm đông quá ! cuôc đời chúng ta đã bước sang giai đoạn chỉ làm "tính trừ "...biết rằng đó là qui luật nhưng tránh sao khỏi ngậm ngùi...khi một ngày...lại môt ngươi ra đi...và thời gian chúng ta ngắn lai.!!! hãy " SỐNG ĐẸP "...để thấy cuôc đời ( mấy bà ngoại ) còn đáng yêu.OK?

    Trả lờiXóa
  15. Thanh Bình ơi, cám ơn bài viết đầy cảm xúc, nhiều ý đẹp của bạn...
    " Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ "
    Vậy cho nên:
    " Hãy vui sống với tháng ngày ta có
    Giữ cho nhau những giây phút vui tươi" Thanh Bình và các bạn nhé !
    Chúc Bạn Nhị 6 và các bạn Kiến luôn Hạnh Phúc "trong vòng tay nồng ấm của bạn hữu " - Kiến Lạnh

    Trả lờiXóa
  16. Mình đồng cảm vơi Th.Bình, cuộc sống là cõi tạm, không ai tránh khỏi Sinh-Lão -Bệnh-Tữ.Thôi thì"sẽ không bao giờ là dấu chấm hết....mà chỉ là đã sang trang đấy thôi" Phải sống lạc quan, chung quanh ta còn có bằng hữu. Chúc bạn sống Vui, Khỏe..

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...