Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

Thêm vài hình ảnh của ...ngày xưa...

Vài hình ảnh vừa nhận được từ Phương Dung, Nhị 2, K11, 1974

Âu Yếm (?)


"chân dài" về làng...



MĐ xấu ăn quá đi! chẳng chịu chia cho Phương Dung một miếng!!!

hoạt cảnh Ca Dao Mẹ - nhị 2

chân dài... SP

Những bông hoa trong vườn... SP

Lớp học đầu tiên của Phương Dung.

...điệu quá đi!!! "quấn quít vân vê tà áo..." đợi ai vậy MĐ???

Trại phong Qui Hòa. (Ngụy Đình Hạo và Trịnh Ngũ Nhơn Hạnh ... ép PD quá đấy nhé!)

... "người em sầu mộng muôn đời..."

Văn nghệ ở trường tiểu học Phú Thọ

Văn nghệ ở trường tiểu học Phú Thọ

11 nhận xét:

  1. Phương Dung thân! Lâu quá, từ lúc ra trường đến nay, không có tin tức gì về bạn cả. Nghe nói Dung chọn nhiệm sở ở Tuy Phong-Bình Thuận phải không ?Được xem lại những tấm hình xa xưa thấy nhớ về một thời SPQN, có TNN Hạnh, NĐ Hạo, Minh Đề, Có cả người "em sầu mộng". Vẫn nhớ hoài giọng hát đầy chất nhựa của PD, và bài "Dấu chân địa đàng" " xin mắt trời ngủ yên...". Có nhớ Nhàn Du không? học II/5, và bạn cùng đi sinh hoạt chung ở Du ca "Trùng Dương" ngày xưa? Chúc viu, khỏe.

    Trả lờiXóa
  2. Phương Dung ơi ! Nhìn mấy tấm hình của Dung mà nhớ lại một thời học SP : Minh Đề , Ngọc Hiền , Hạnh ,Phương Dung ...trẻ trung xinh đẹp . Mình nhớ mãi giong hát của PD trong bài Ru em từng ngón xuân nồng năm học lớp 11 ở trường Nữ Trung Học QN . PD rất hợp khi hát nhạc Trịnh Công Sơn . Ước gì có bạn ờ đây thế nào mình cũng nói bạn hát cho mình nghe . Chúc PD mãi vui , trẻ mãi .
    Thân ái !

    Trả lờiXóa
  3. khách bất chợtlúc 15:01 17 tháng 8, 2011

    Nhàn Du ba hoa quá đi! PD ngày đó về Hòn Khói, Ninh Hòa, Khánh Hòa...
    À, nói giọng hát PD đầy chất nhựa là sao??? Nhựa gì vậy???

    Trả lờiXóa
  4. ND nghe Ngụy Đình Hạo nói thế, ko đúng thì cho ND địa chỉ nhé,cả số phone nữa.Cây cần "nhựa" để chuyến hóa sự sống, tức là giọng hát "đầy sức cuốn hút", ấy mà PD cũng hỏi lại ND làm gì...Mấy lần vào NT họp mặt , sao ko gặp? Hay đã về lại Qui Nhơn rồi sao?

    Trả lờiXóa
  5. Lời bình của "khách bất chợt" là của một người khác, ko phải của PD đâu ND ơi! riêng phần sau của câu hỏi để dành chính PD sẽ trả lời cho bạn..., PD nhé!

    Trả lờiXóa
  6. Ren Tran oi -vay la nhan ra nhau roi phai khong tui minh chang nhung la dong mon SP ma con la dong mon cua NTH nua - u luc do minh thich nhac TCS ma cung hop voi chat giong nua - chuyen ngay xua ay ma bay gio ru toi 4 nhoc lan nen au o vi dau hoai khan hoi chi con co " het " ma thoi
    mong doc them bai cua Ren va hoi ngo

    Trả lờiXóa
  7. Cam on Nhan Du co phai Nhan trong tam hinh di Trai Qui Hoa voi thay Khanh do khong ?gap Nguy Dinh Hao cho Dzung goi loi tham , du ca 'TRung Duong " thi nho lam cua cai thua con tho . Xa lac vay ma van nhu that gan Nhan Du ha . Bai viet cua Nhan du doc thay nhe nhang va hay qua
    Chuc vui ve

    Trả lờiXóa
  8. dzungnguyen ơi, Mình có nhiều tấm hình chụp ở trại phong Qui Hòa lắm, đã thất lạc từ tháng 4/75 rồi. Thầy Khanh lúc trước dạy Anh văn ở trường Cường Để, chồng cô Yến dạy ở NTH thì phải? Những khuôn mặt của du ca Trùng Dương ngày xưa thì làm sao mà quên được, phải không? ND có số phone của anh Nguyễn Ngọc Liên Trưởng đoàn hồi đó, bạn có cần liên lạc thì ND gởi cho.Thường gặp Ngụy Đình Hạo, Trịnh Ngũ Nhơn Hạnh, và Nguyễn Đình Chúc lắm. Ai bảo lấy chồng sớm làm gì mà sinh tới 4 nhóc dzữ... dzằn... quá! " Bướm vàng đậu trái mù u. Lấy chồng càng sớm, lời ru càng buồn...". Như một lời hẹn ước...ND viết là để khép lại một chuyện tình đẹp mà hai đứa đã một thời nâng niu. " Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây..."ND dừng nghe, Chúc dzungnguyen vui. Hỏi thêm: "có còn sở hữu làn da bánh mật không ?"

    Trả lờiXóa
  9. Vay la Nhan do ha -manh khoe chu , Thanh Binh da cho Dzung so phone cua anh Lien roi . Nhan nho rat ro rang thay Khanh chong co Yen cua NTH da chet trong ky luu dan no cua dem khong ngu tai san van dong , thay o My va nghe noi cung da theo co Yen roi , " lan da banh mat " chac nay thanh banh it la gai roi . U chuyen tinh dep cua Nhan trang trai nhu vay la thay van dep nhu mo do nha ,chac da gi quen...ma khep lai. Dzung cung co rat nhieu tam hinh trong ky di choi do TNN.Hanh cho bay gio chi con mot vai tam thoi goi den ban be nhu la mot goi nhoden nhung tinh than xua .Chuc vui ve .

    Trả lờiXóa
  10. I loved Minh Đề.

    Trả lờiXóa
  11. @Nặc danh 23:39
    Trời ơi! đã mấy chục năm rồi, đến bây giờ mới nói được tiếng "YÊU" mà sao vẫn dấu tên hả bạn??? công khai luôn đi!!!

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...