Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

BÓNG CỘI CÂY GIÀ


 Bài thơ làm từ năm 2006, hôm nay xin đăng lại như một nén nhang để tưởng nhớ về một đời ghe bầu của Ba ( trước 1954) và lòng ngưỡng phục, biết ơn của con về người cha suốt đời tận tụy vì con cái. Ba ra đi nhẹ nhàng ở tuổi đời 97 vào năm 2011 trong sự tiếc thương của người vợ hiền đã gắn bó hơn 80 năm tình nghĩa cùng đàn con, cháu nội, ngoại.

Ba như bóng cội cây già
Chở che, dạy bảo : thật thà, thẳng ngay
Biển trời nào dễ đổi thay
Sinh thành dưỡng dục biết ngày nào nguôi
Chưa xa mà đã ngậm ngùi
Tuổi Ba già yếu bồi hồi lòng con
Dẫu rằng Ba đấy vẫn còn
Nhưng con cách trở nước non xa vời
Nhớ xưa Ba đã một thời
Đông, tây,nam, bắc biển khơi vẫy vùng
Trên ngàn con sóng muôn trùng
Vững tay lèo lái mịt mùng xa khơi
Thuyền buồm rẽ sóng chơi vơi
Ba lênh đênh kiếp nay mơi ghe bầu
Bán buôn xuôi ngược nơi đâu
Vợ hiền xa cách vẫn câu chung tình
Ba về sau chuyến hải trình
Lụa là gấm vóc cho người vợ yêu
Con thơ thì được Ba chìu
Đồ chơi, bánh kẹo thật nhiều lạ hay
Ba luôn dạy bảo điều ngay
Sống cho xứng đáng, có ngày vinh hoa
Bán buôn thì phải thật thà
Trời cho sẽ được nguy nga sang giàu
Cuộc đời có lúc buồn đau
Có khi tay trắng có nhau nụ cười
Bán buôn toan tính lỗ lời
Thợ thuyền Ba chẳng một lời kêu la
Mai sau dù có chia xa
Ba là bóng cội cây già đời con.

                    LẠI GIANG

12 nhận xét:

  1. Bài thơ viết cho ba với cả tấm lòng biết ơn. Những nỗi niềm, tình cảm thật là sâu sắc. Đọc xong mình rất cảm động!
    Dù muộn nhưng cho mình chia buồn cùng Lại Giang cầu chúc bác an vui cõi vĩnh hằng!

    Trả lờiXóa
  2. L.G thân mến!
    Có một lần mình đọc được mấy câu thơ của Thầy Thích Nhuận Hạnh viết về Cha, mình chép lại tặng bạn nhé!
    " Cánh có cõng nắng qua sông
    Chở luôn nước mắt cay nồng của cha
    Cha là một dãi ngân hà
    Con là giọt nước sinh ra từ nguồn..."
    Cảm ơn L.G và cảm ơn "Tình Cha" cao rộng!

    Trả lờiXóa
  3. Truoc het xin chuc mung LG co dc mot nguoi cha qua tuyet vời..nguyen cau linh hon Ông Cụ som về mien cuc lac...
    Không biêt cai tên Lai Giang có dinh liền với sông lại giang BSon ko ?? hỏi thế bởi bác đã làm tôi nhớ ...Trại HD chọn bãi dừa gần cầu Lại giang làm chốt cấm ...giòng sông về chiều thật đẹp ..chín mười giờ đêm ..nước nguồn từ An lảo đổ xuống ..23 h 30 di tản trong mưa..tất cả qua đêm ở trường Tăng Bạt Hổ. Buổi sáng nước còn lúp xúp..lội bì bỏm đi ăn bánh bánh dây dầu mở lá hẹ..món ăn lạ goắc ..hồi đó ăn mà bây giờ mới thấy ngon ..Chuc bác LG khoe that KHOE va nhieu may man..Nếu có duyên chắc sẽ gặp nhau ..hy vong như thế .

    Trả lờiXóa
  4. Lại Giang mến,P rất xúc động khi đọc bài thơ của LG, Cám ơn bạn !
    Ba như bóng cội cây già
    Chở che,dạy bảo:thật thà thẳng ngay
    Lại Giang làm Phương nhớ ba quá!... P rời quê hương VN và xa Ba năm 1978...Ba P. mất ở quê nhà khi Người còn trẻ hơn P bây giờ ,chứ không thọ như ba LG. Trong 14 người con ba thương và cưng P nhất nhà, vậy mà ngày ba ra đi, P ở tận trời Tây và không biết nên không được gặp mặt ba lần cuối. Buồn lắm !

    Trả lờiXóa
  5. Cang nhớ cha nhiêu qua bài thơ của PD...Đ ko thể ko "bật mí'' đâu "LAI GIANG'' cố lên ,đang chờ đoc những bai tiếp của P.D đó nhé...hay lắm.

    Trả lờiXóa
  6. Irene thân mến
    Cảm ơn bạn có lời chia buồn và san sẻ . Mẹ là người gần gũi ấp yêu con cái nhưng người cha luôn là cái bóng vững chắc cho chúng ta tựa đầu bạn nhỉ

    Trả lờiXóa
  7. T. Cảm thân
    Đàn bà thì buồn , vui , thương , giận gì cũng biểu lộ được nên dễ dàng được thương yêu và thông cảm còn đàn ông trong khi trên vai họ gánh trọng trách gia đình, trọng trách giang san , biết bao khổ cực mà không thể biểu hiện được vì định kiến ... bởi vậy khi càng lớn ta càng hiểu giá trị vô cùng này nên càng thương yêu kính trọng người cha hơn
    thân ái

    Trả lờiXóa
  8. Chào anh , chị Biển K 8
    Chưa biết phải xưng hô như thế nào đành tạm xưng hô như vậy . Riêng Lại Giang là phe kẹp tóc và K.11 nên thuộc hậu sinh rồi xin thân chào đàn anh , đàn chị .
    Những địa danh quê hương ai nhắc đến cũng làm mình xao xuyến , Lại Giang là dân Bình Dịnh nên thương 2 giòng sông chính gắn bó với lịch sử , đời sống ... của dân Bình Định đó là Côn giang và Lại giang nên khi làm thơ lấy bút hiệu là Lai Giang để mà nhớ về . Quê quán của Lại Giang không thuộc về Bồng Sơn . Rất vui có được cái tên làm anh , chị nhớ đến những thân yêu của thời thơ ấu .
    Thân ái

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ah ..xin chao kẹp tóc LaiGiang K11..Vậy mà cứ tưởng là môt bô lảo nào đó với chất thơ đậm đà..thấy thích, ..lại nữa muôn gặp để hỏi thăm giòng sông và mấy người quen...từ 1967 tới giờ chưa ghé lại.
      À thì ra đây cũng là cái duyên ...vì ngộ nhận thường làm mình khó quên ..

      Xóa
  9. Diệu Phương thân
    Chưa xa mà đã ngậm ngùi
    Tuổi Ba già yếu bồi hồi lòng con
    Khi nhớ da diết về Ba Lại Giang đã làm bai thơ này ( 2006) dù hằng năm vẫn cố gắng về thăm Ba , Mẹ một lần bởi vì cũng rất sợ tiếng phone như nhà thơ Trần Trung Đạo đã diễn tả . Thế nhưng vào đầu năm 2011 vừa điện thoại về để thăm Ba , Má thì nghe bà chị bảo là hôm qua Ba thấy mệt .
    Mình vội book vé về ngay tưởng là nuôi bệnh cho Ba thôi không ngờ là Cụ đi .Dù còn kịp để thấy mặt Cha già nhưng không còn nghe được những lời tâm tình của Ba nữa . Chỉ có 2 ngày thôi mà Ba mình không chờ được để nhìn mặt con lần cuối đó D. Phương .

    Trả lờiXóa
  10. X. Đài Thân
    người Cha luôn là bóng cội cây già tỏa bóng mát để bảo bọc , che chở con cái X. Đài nhỉ , tình cảm thắm thiết này cũng là nói dùm cho bạn đó .
    Cảm ơn SPQN với tấm hình thật ý nghĩa

    Trả lờiXóa
  11. Cảm ơn anh , chị Biển K8 đã thích thơ của Lại Giang .
    Cũng xin lỗi là chưa biết phái tính nên chưa biết phải xưng hô như thế nào cho phải phép . Thân ái

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...