Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Quà tặng của Admin

Khi nhớ về những buổi chiều mưa kỷ niệm... bạn gái mình đã hát và gởi cho mình bài hát này... nghe thương quá đi!!!
Hôm nay cuối tuần, Admin xin gởi đến các bạn để cùng chia xẻ...
Thân ái!
Admin SPQN
(Viết thêm: Riêng tặng cho các bạn Nhị 2 - K 11 nhé!)

17 nhận xét:

  1. Admin ơi! Bài hát được bạn gái của bạn hát thật dễ thương, cám ơn bạn về món quà cuối tuần.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Giang Lam đã có lời khen... mình thích nhất phần nhạc đệm của bài này, tiếng guitar cũng như cách phối nhạc đã dắt mình chìm vào lời bài hát để khơi gợi cả một khung trời kỷ niệm...

      Xóa
  2. Những lời hát mộc mạc, chân tình! Cảm ơn một món quà lạ và lắng đọng vào những ngày cuối tuần dù bạn chỉ riêng dành cho ai đó...Chúc bạn luôn vui, Admin nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Trời ơi!!! Tối nay đi chơi về mới kiểm tra lại, thì ra Video không chạy... Xin lỗi các bạn nhé! Giờ đã sửa lại rồi! Giọng của bạn gái mình tuyệt quá, phải không các bạn???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất, rất tuyệt và là lạ vui vui...Admin ạ! Nhưng mình biết...!

      Xóa
    2. Bài này mình đã nghe nhiều lần với giọng hát của các ca sĩ chuyên nghiệp. Lần này nghe bạn gái của Admin hát với một giọng chân quê rặc chất Quảng. Hay lắm! Cám ơn BBT!

      Xóa
    3. @ TC!! : "biết" là biết...cái gì???
      @Irene : Uh! bạn gái của mình thì chân quê, nhưng tình cảm thì nồng nàn vô cùng... cứ nghe đi nghe lại cái lời bài hát mà...thương quá đi!!!

      Xóa
    4. Mình biết Admin là người rất kín tiếng không bao giờ bộc lộ nỗi niềm riêng!? Thế mà hôm nay ngay lời giới thiệu mở đầu bài hát Admin đã nói; "...nghe thương quá đi!!!" là đủ biết tình cảm nồng nàn vô cùng...

      Xóa
    5. Biết gì thì hôm nào gặp mình sẽ nói cho bạn nghe nhé! Xem thử có đúng không nào???
      Thế nhé! Mong bạn sẽ vui và hạnh phúc mỗi khi nhớ về những chiều mưa kỷ niệm bên tiếng guitar buồn của bạn!
      Thân ái!

      Xóa
  4. Hàn Diệu Phươnglúc 10:53 9 tháng 9, 2012

    Admin ơi,mấy hôm nay trời chuyển Thu, Toronto mưa rả rích suốt ngày, đi làm về tự dưng P cảm thấy buồn quá! Mở trang SPQN thì được nghe" Mưa chiều kỷ niệm" Lời bài hát và người ca thật"dễ thương" lại thấy cả hình minh họa nữa thật là tuyệt vời!...
    P.thích rất nhiều câu trong bài nhưng thích nhất là các câu sau:
    "Những chiều buồn hiu hắt thương ai
    Mưa âm thầm phố cũ đường dài
    Trong cô đơn hình bóng một người
    Tìm ai trên lối cũ,tình yêu chẳng thấy đâu ..."
    Biết là Admin riêng tặng các bạn Nhị 2,khóa 11 nhưng cho P và nhị 6 nghe ké với nhé. Cám ơn Admin nhiều nhiều...

    Trả lờiXóa
  5. cam on!admin da cho toi duoc lam ban gai
    Va rat cam on tinh cam nong nan ma admin da danh tang cho toi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi trời! cái tội "thấy người sang bắt quàng làm họ" của Admin đã bị nhân vật chính là Ca sĩ Ánh Tuyết lật tẩy rồi... Xấu hổ quá đi! Chân thành xin lỗi Ca sĩ Ánh Tuyết về tội mạo nhận này nhé! Admin vẫn biết là dù mào đầu như thế, nhưng chẳng có bạn đọc nào lại tin người hát là ...bạn gái của Admin đâu(!); nhưng do muốn gợi mở ra một diễn đàn mới để trò chuyện nên mới có cái sự "mạo nhận" này... một lần nữa xin lỗi Cs Ánh Tuyết cùng các bạn!!!

      Xóa
    2. Như vậy là Admin đã trả lời hộ mình rồi đấy nhé! TC nói đã biết mà... Ôi! Admin thật là...

      Xóa
  6. Mình bái phục Admin! Rất thông minh và lắm "chiêu" nhưng là những "chiêu" dễ..... Mọi người nghe đều biết rằng người hát không phải "bạn gái"!!! vì Admin rất kín kẽ không đời nào chịu công khai hay bộc bạch ra những nỗi niềm riêng???
    Thế nhưng mình vẫn thích về điều này mong sẽ đón nhận thêm nữa những điều bất ngờ mà Admin đem đến cho trang sp.

    Trả lờiXóa
  7. Cảm ơn SPQN đã cho Nam Phương nghe một bài hát thật hay, gợi cho phương nhớ lại quê hương mình Đà Nẵng. Cảm ơn hình minh họa cho bài viết "Cô giáo sinh nho nhỏ" Thân chúc ban biên tập luôn luôn vui khoẻ.

    Trả lờiXóa
  8. SPQN ơi
    cũng phải cảm ơn anh admin thấy người sang bắt quàng làm họ nên chúng ta mới biết được người hát tên là Ánh Tuyết nhưng chắc là không phải ca sĩ A. T ở VN hiện nay vì chất giọng cả 2 khác nhau . Giong hát dễ thương này đang làm xôn xao cư dân trên mạng nhưng " không cần biết em là ai .... "giọng ca rặt xứ Quảng Nam này đang làm nhức nhối nhiều con tim ...xa quê hương nhớ Mẹ hiền ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều buồn , mở trang spqn ,chọn món quà tặng của Admin ;nghe bài hát lòng cảm thấy buồn nhưng cái buồn thật êm dịu . Cảm ơn Admin

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...