Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015
THƯ NGỎ
Kính thưa quý Thầy Cô
Kính thưa quý anh chị đồng môn SPQN và quý bạn đọc thân mến…
Vậy là trang nhà chúng ta đã bước vào tuổi thứ 5 rồi đấy, 4 năm trôi qua và trang nhà chúng ta đã phải trải qua không ít những gập ghềnh, nhưng rồi, bằng một niềm tin, bằng lòng yêu thương và sự động viên cần thiết của quý Thầy Cô, của quý anh chị, các bạn đồng môn và nhất là với sự yêu mến của quý bạn đọc, trang nhà chúng ta đã vững vàng tồn tại cho đến ngày hôm nay…
Bước vào tuổi thứ 5, một cái tuổi còn non trẻ cho một cuộc hành trình, nhưng để tiếp nối tâm ý của người đã khai sinh ra nó, BBT/SPQN đã cố gắng và cố gắng rất nhiều để một trang web không chuyên như trang nhà chúng ta ngày sẽ càng được quý bạn đọc tin tưởng yêu thương và nhiệt tình cộng tác…
Cho đến thời điểm này, trang nhà rất vui mừng khi đã đón nhận nhiều sự quan tâm và bài vở gửi về cộng tác cùng weblog…BBT đã đăng lên trang 953 bài viết, đã nhận được 10.427 lời nhận xét, góp ý chân thành…Mỗi ngày vườn nhà hân hạnh đón nhiều bước chân dạo chơi của quý bạn đọc, đã có 377.840 lượt bạn ghé thăm, cụ thể ngày 31/5/2015 có đến 664 lượt người ghé đến và để lại nhiều lời bàn và yêu thương chia sẻ…
Với những con số đáng khích lệ như vậy, BBT chúng tôi xem nó như là một động lực, là nguồn động viên thiết thực để nắm tay cùng các bạn đưa trang nhà vượt qua những gập ghềnh, để cùng vun xới cho vườn nhà bước vào tuổi thứ 5 nồng nàn hoa thơm cỏ lạ, để weblog/SPQN ngày càng vững tiến, ngày càng nhận được sự yêu thương và quan tâm chia sẻ của quý Thầy Cô, quý anh chị đồng môn và của quý bạn đọc xa gần…
BBT chúng tôi xin chân thành cảm ơn mọi sự quan tâm, động viên và chia sẻ của quý Thầy Cô, quý anh chị đồng môn, những tình cảm yêu thương của quý bạn đọc khắp nơi từ trong cũng như ngoài nước. Dẫu biết rằng chúng tôi vẫn còn nhiều hạn chế trong công việc còn lạ lẫm này, nhưng thật ấm lòng khi chúng tôi luôn nhận được những góp ý thân tình, những san sẻ yêu thương chân thiết của quý vị, trong tình đồng môn, trong nghĩa thầy trò…
Mừng sinh nhật lần thứ 4 của trang nhà…
Xin kính chúc quý Thầy Cô, quý anh chị đồng môn, quý bạn đọc sức khỏe và bình an…
Chúc trang nhà chúng ta bước vào tuổi thứ 5 tự tin, yêu thương và thân ái…
Xin trân trọng kính chào
TM/BBT
Châu Thị Thanh Cảm
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chúc mừng sinh nhật tròn 4 tuổi của trang SPQN !
Trả lờiXóaChúc anh Trần Hữu An cùng BBT dồi dào sức khỏe luôn an bình để tiếp tục duy trì trang nhà càng ngày càng tỏa ngát hương thơm ...
Thân ái Lạc Như
Theo Email của Hoang Oanh
Trả lờiXóaCHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 4
(Trang tin Diễn đàn Cựu GS SPQN )
Gặp nhau từ cõi vô- thường ...
Văn đàn - Thi tuyển miên trường tặng nhau
Một đàn Hạc trắng phau phau
Tung tăng bay lượn với màu thời gian
Trang tin vang cả suối ngàn
Nghe trong dĩ vãng ngập tràn dư âm
Hạc ngàn (N10K8)
2015
Thương nhớ quá những ngày xưa kỷ niệm
XóaMột chút buồn, lặng lẽ thoáng bâng khuâng…
Lạc Như
Bạn đã đi qua
Trả lờiXóaBốn mùa hoa phượng nở
Tuổi chất chồng
Vẫn nhiệt huyết trong tim
Nơi qui tụ
Tình đồng môn ấm áp
Bao năm rồi
Cách biệt mấy trùng dương
Để hôm nay
Cùng nhau hội ngộ
Tay bắt mặt mừng
Dòng lệ rưng rưng
Ôi ! nghe con tim ta thổn thức
Giữa bầu trời
Hiện hữu hôm nay
Người ra đi - Kẻ còn lại
Người hội tụ - Bạn chia ly
Tất cả , tất cả đều nhờ các bạn
Và còn nhiều nữa , có lẽ tôi không diễn đạt hết được
Mà chỉ nói rằng ;
Cám ơn Hữu An , cám ơn Cam Châu , những người bạn phụ trách trang thật nhiều và thật nhiều
Chúc mừng trang SPQN tròn 5 tuổi.
Trả lờiXóaRất yêu BBT
Thanh Thanh rất yêu trang Sư Phạm Qui Nhơn ạ !